Khoảng trống từ Harry Maguire
Không có thủ quân Maguire, cả hệ thống hàng thủ Man Utd thi đấu rất chệch choạc. Eric Bailly rõ ràng đã không thể lấp đầy khoảng trống mà trung vệ người Anh để lại khi thiếu tỉnh táo, thiếu tư duy phòng ngự lẫn khả năng phân phối bóng lên tuyến trên.
Trong hiệp một, suýt chút nữa Bailly đã khiến Man Utd nhận quả penalty sau pha vào bóng không cần thiết với Nat Phillips. Sau đó, nhiều lần anh giữ vị trí không tốt, đẩy khung thành Dean Henderson vào thế nguy hiểm.
Domino sai lầm
Những phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai chứng kiến chuỗi sai lầm liên tiếp của các ngôi sao bên phía Man Utd, khiến đội nhà 2 lần phải vào lưới nhặt bóng.
Khởi đầu là Pogba trong tình huống nâng tỷ số lên 2-1 của Firmino, sau đó đến lượt Fred, Shaw và Henderson luân phiên mắc lỗi ở bàn thua thứ 3. Sự sụp đổ đã được dự báo trước với Man Utd.
Bất lợi đã đẩy đội chủ sân Old Trafford vào thế khó trong việc tìm đường quay trở lại với trận đấu. Họ chỉ có thêm một bàn rút ngắn tỷ số của Rashford trước khi Salah ấn định tỷ số 4-2 cho Liverpool.
Sự trở lại của Roberto Firmino
Lần gần nhất Firmino ghi bàn đã từ ngày 29 tháng 1. Tiền đạo người Brazil bị chỉ trích nặng nề ở mùa giải này vì màn trình diễn mờ nhạt và hiệu suất ghi bàn gây thất vọng.
Firmino không phải là một số 9 như Cavani, nhưng hôm nay, anh đã làm tốt nhiệm vụ của một số 9 thực thụ, với một pha đánh đầu và một cú dứt điểm cận thành.
Firmino vẫn còn đó áp lực trên vai, nhưng cú đúp quan trọng giúp Liverpool đánh bại đại kình địch Man Utd mở ra cơ hội vào top 4 sẽ nhắc nhở người hâm mộ rằng, anh vẫn xứng đáng được tin tưởng.
Áp lực của De Gea
Làm thủ thành số 1 của Man Utd không hề dễ dàng, David de Gea hiểu rất rõ điều đó. Và hôm nay, Henderson có lẽ đã được nếm trải.
Anh đã có trận đấu không tốt trước Liverpool, mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ 3 khi Quỷ đỏ đang nỗ lực tái lập thế cân bằng.
Dù vậy, Henderson phần nào đã "chuộc tội" trong tình huống đối mặt với Mane. Thủ thành 24 tuổi vẫn còn trẻ và còn nhiều điều để học hỏi từ người đàn anh, đặc biệt là khả năng chịu áp lực trong những trận đấu lớn.
Nuôi hy vọng top 4
Với 3 điểm quý giá có được tại Old Trafford, cơ hội vào top 4 vẫn đang hiện hữu với Liverpool. Lúc này, họ đã vươn lên xếp thứ 5 trên BXH Premier League với 4 điểm ít hơn Chelsea, 6 điểm ít hơn Leicester City nhưng còn 1 trận chưa đá.
Cần nhớ rằng, 3 đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Jurgen Klopp chỉ là West Brom, Burnley và Crystal Palace trong khi Leicester sẽ phải đụng độ Chelsea và Tottenham còn Chelsea sẽ gặp Leicester rồi Aston Villa.
The Blues là đội gặp bất lợi lớn khi phải căng sức ở cả 3 đấu trường. Thầy trò Thomas Tuchel sẽ tái ngộ Leicester trong trận chung kết FA Cup và giáp mặt Man City ở trận cầu quan trọng nhất mùa giải.
Solskjaer nói về Liverpool, Cavani và Maguire: