1. Liverpool chỉ biết tự trách mình
The Kop có khởi đầu rất tốt sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Họ suýt có bàn mở tỷ số sớm nếu như Mohamed Salah chỉn chu trong pha đối mặt với Thibaut Courtois ở phút thứ 3. Ở trận đấu lượt về này, Liverpool thậm chí tạo ra rất nhiều cơ hội.
Thống kê cho thấy họ có 15 cú dứt điểm về phía khung thành của Real, nhưng chỉ 4 trong số đó đi trúng đích. Người hâm mộ The Kop có lý do để tiếc nuối khi những Mohamed Salah, Wijnaldum hay Roberto Firmino… trải qua một ngày thi đấu rất vô duyên.
2. Người hùng Thibaut Courtois
Real Madrid suýt chút nữa phải nhận “gáo nước lạnh” từ những phút đầu trận nếu không có phản xạ xuất thần của Courtois. Ngoài pha cứu thua từ tình huống đối mặt với Salah ở phút thứ 3, thủ thành người Bỉ còn có tình huống bay người đẩy bótng từ cú cứa lòng hiểm hóc của James Milner ở phút 11.
Cựu sao Chelsea làm chủ hoàn toàn khu vực cấm địa, vô hiệu hóa những quả tạt từ hai cánh của Liverpool. Courtois góp công rất lớn giúp Los Blancos đoạt tấm vé lọt vào vòng bán kết.
3. Real Madrid quá lọc lõi
Los Blancos hành quân đến Anfield với nhiệm vụ rõ ràng, đó là bảo toàn lợi thế ở trận lượt đi. Việc phải trải qua những trận đấu lớn liên tiếp buộc HLV Zinedine Zidane phải có những toan tính phù hợp, thậm chí phải nói là thực dụng.
Các cầu thủ Real không vội vàng khi có bóng, họ chỉ thực hiện những đường chuyền qua lại để làm chậm nhịp độ trận đấu, đồng thời triệt tiêu nhuệ khí của đối thủ. Khi có bóng, họ xây dựng một hàng phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Kinh nghiệm và sự lọc lõi của Los Blancos đã được chứng minh ở trận đấu này.
4. “Máy quét” Casemiro
Ngôi sao người Brazil một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của mình trong lối chơi của Kền kền trắng. Bên cạnh những tiền vệ hào hoa như Luka Modric, Toni Kroos, thì Casemiro sẽ là kẻ “xù xì”, mang đến chất thép cho khu trung tuyến của Los Blancos. Thống kê cho thấy Casemiro có 13 pha tắc bóng thành công trong hai lượt trận tứ kết với Liverpool, chiếm 62% số lần tắc bóng của anh ở mùa giải năm nay.
5. The Kop cần quên đi thất bại
Liverpool hoàn toàn bất lực trên SVĐ Anfield. Nhưng giờ đây họ cần phải nhanh chóng quên đi thất bại này, bởi mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải chính là chen chân vào top 4 Premier League. Hiện Lữ đoàn đỏ đang xếp thứ 6, kém vị trí thứ 4 đến 3 điểm. Nhiệm vụ đoạt tấm vé tham dự Champions League vào mùa tới rõ ràng là vô cùng khó khăn.
Real Madrid vượt qua cột mốc 500 bàn thắng dưới thời Zidane: