1. Riyad Mahrez gây thất vọng
Trong bối cảnh các trụ cột chưa trở lại, ngôi sao người Angeria trở thành niềm hy vọng trên hàng công của Man City. Và thực tế, những pha lên bóng của nhà ĐKVĐ nước Anh đều hướng đến vị trí của Mahrez.
Tiền đạo 30 tuổi tích cực dứt điểm, nhưng gần như tất cả đều không đi trúng đích. Phút 59, Mahrez còn một mình một bóng phản công từ giữa sân, nhưng sự chậm chạm của anh đã khiến cơ hội trôi qua bởi hậu vệ Leicester kịp lùi về.
2. Nathan Ake tự đặt dấu chấm hết cho tương lại tại Etihad
Mùa Hè năm ngoái, Man City đã chi ra 41 triệu bảng để chiêu mộ Ake từ Bouremouth. Tuy nhiên hậu vệ người Hà Lan thất bại trong việc cạnh tranh suất đá chính bởi Ruben Dias quá xuất sắc, bên cạnh John Stones hồi sinh mạnh mẽ.
Ake đã có cơ hội “ghi điểm” ở trận Siêu cúp nước Anh, nhưng trung vệ 26 tuổi đã đánh mất nó khi là tội đồ khiến Man City nhận phạt đền. Có lẽ Ake đã tự đặt dấu chấm hết cho tương lại tại Etihad, khi sắp tới cả Stones lẫn Aymeric Laporte đều trở lại.
3. Bom tấn 100 triệu bảng mờ nhạt
Chỉ ít ngày sau khi công bố chiêu mộ thành công Jack Grealish, Man City đã cho ra mắt tuyển thủ Tam Sư khi tung anh vào sân ở phút 65, thay thế tài năng trẻ Edozie. Được bố trí đá lệch trái sở trường, tuy nhiên bản hợp đồng 100 triệu bảng gần như không để lại bất cứ dấu ấn đậm nét nào suốt hơn 30 phút xuất hiện trên sân. Có lẽ Grealish cần thêm thời gian để làm quen với hệ thống chiến thuật mà Pep Guardiola xây dựng.
4. Brendan Rodgers ứng biến khéo léo
Wesley Fofana dính chấn thương nặng trong trận giao hữu với Villarreal tuần trước, Jonny Evans gặp vấn đề về thể lực, trong tay HLV Rodgers chỉ còn Caglar Soyuncu sự lựa chọn đáng tin cậy. Daniel Amartey đã được lựa chọn để đá cặp với trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết hợp với tân binh Ryan Bertrand và Ricardo Pereira ở 2 cánh, Leicester City đã tạo ra hệ thống phòng ngự chắc chắn, đứng vững trước sức ép từ Man City. Có lẽ “Bầy cáo” không cần chiêu mộ thêm trung vệ nào trong thời gian tới.
5. Mùa giải hứa hẹn chờ đợi Leicester
Dưới sự dẫn dắt của HLV Rodgers, “Bầy cáo” đang dần trở thành một thế lực thực thụ tại Ngoại hạng Anh. Dù rất khó để tạo nên câu chuyện cổ tích như mùa giải 2015/16, nhưng Leicester có thể tự tin cạnh tranh cho tấm vé tham dự Champions League mỗi khi chiến dịch mới khởi tranh.
Leicester cũng mất khá nhiều trụ cột ở trận đấu này như Fofana, Evans, Timothy Castagne, tuy nhiên độ dày lực lượng cho phép HLV Rodger có nhiều phương án thay thế. Sự góp mặt của các tân binh chất lượng như Bertrand, Patson Daka hay Boubakary Soumare sẽ khiến “Bầy cáo” trở nên lợi hại hơn ở mùa giải tới.
Man City công bố chiêu mộ thành công Jack Grealish