Man City coi như đã vô địch Premier League
Vừa qua, Manchester City đã xuất sắc đánh bại Leicester - đội bóng đang xếp thứ 3 tại Premier League ngay trên thánh địa của đối thủ. Bây giờ, khoảng cách mà họ tạo ra với đội nhì bảng Man Utd đã là 17 điểm. Trong bối cảnh giải đấu đang trôi về cuối mùa, cơ hội để các đội phía sau lật đổ The Citizens gần như là đã không còn.
Người hùng Benjamin Mendy
Tại King Power, Man City dù có không ít cơ hội, nhưng phải đến phút thứ 58 họ mới có được bàn thắng mở tỷ số. Dù huấn luyện viên Pep Guardiola đã sử dụng những ngôi sao tấn công thượng hạng như Sergio Aguero hay Kevin de Bruyne ngay từ đầu, nhưng người khiến cho bảng điện tử thay đổi lại là Benjamin Mendy.
Kevin de Bruyne quá xuất sắc
Dù không ghi bàn hay kiến tạo, thế nhưng Kevin de Bruyne vẫn xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trận. Anh có 4 lần qua người thành công, tạo ra 3 cơ hội dứt điểm, đồng thời đặt dấu giày của mình vào tình huống dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Gabriel Jesus. Một lần nữa, chúng ta lại được thấy tầm ảnh hưởng to lớn của tiền vệ người Bỉ với lối chơi của Man City.
Leicester lỡ cơ hội chiếm ngôi nhì bảng
Nếu chiến thắng Manchester City trong trận đấu vừa qua, Leicester sẽ chiếm lấy ngôi nhì bảng đang được Man Utd nắm giữ, đồng thời tạo ra sức ép lớn cho thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Hơn nữa, họ cũng có thể nới rộng khoảng cách với Chelsea, những người đã để thua West Bromwich Albion với tỷ số 2-5 trong trận đấu diễn ra trước đó. Vậy nhưng sau tất cả, Bầy Cáo đã bỏ lỡ thời cơ của mình.
The Citizens "trả thù" thành công
Trận đấu lượt đi diễn ra tại Etihad, Manchester City đã phải chịu trận thua muối mặt với tỷ số 2-5. Vậy nhưng trong trận đấu lượt về, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola hoàn toàn vượt trội đối thủ ở hầu hết các chỉ số thống kê quan trọng như số lần dứt điểm (11 - 5), tỷ lệ kiểm soát bóng (56.7% - 43.3%), tỷ lệ chuyền bóng thành công (88% - 80%) và quan trọng hơn cả là số bàn thắng (2 - 0). Rõ ràng, nhà đương kim á quân EPL đã có màn trả thù hết sức ngọt ngào.
Tevez hóa người hùng giúp Man City đánh bại Birmingham: