MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • 5 điểm nhấn Chelsea 2-0 Lille: Tiếng hét của Tuchel

    07:01 Thứ tư 23/02/2022

    BongDa.com.vn Chelsea đã đánh bại Lille với tỷ số 2-0 để đặt một chân vào tứ kết Champions League. Dưới đây là 5 điểm nhấn sau cuộc so tài ở Stamford Bridge.

     

    HLV Tuchel nói về Lukaku

    Kai Havertz - Cầu thủ của những trận cầu lớn

    Khi Romelu Lukaku đang gây thất vọng, mọi con mắt đều đổ dồn về Havertz. Và anh một lần nữa trở thành người hùng của Chelsea.

    5 điểm nhấn Chelsea 2-0 Lille: Cầu thủ của những trận cầu lớn - Bóng Đá

     Havertz tỏa sáng đúng lúc.

    Trên thực tế, tuyển thủ Đức đã có thể có ba bàn thắng sau tám phút - đầu tiên là cú sút bóng ra ngoài trong tư thế đối mặt, sau đó là buộc thủ môn Leonardo Jardim của Lille phải xuất sắc cản phá. Nhưng rồi Havertz cũng ghi bàn với cú đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc. Đóng góp vào lối chơi chung của anh cũng ấn tượng hơn nhiều so với màn trình diễn bảy lần chạm bóng của Lukaku trước Crystal Palace vào cuối tuần.

    Đẳng cấp của Kante

    Cuộc chiến ở khu vực giữa sân thực sự đáng chú ý. Đây là nơi Renato Sanches đã có một trận đấu tuyệt vời, liên tục gây khó chịu cho Chelsea trong suốt trận đấu.

    Đây cũng là lúc mà The Blues cần N’Golo Kante ở phong độ cao nhất, trong bối cảnh tiền vệ này đang gặp khó khăn về thể lực và phong độ thời gian gần đây. Và họ đã không phải thất vọng. Kante để lại ấn tượng với pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn cho Christian Pulisic lập công. Ngôi sao tuyển Pháp thi đấu đầy nổi bật nơi tuyến giữa, và cho thấy hình ảnh của một ngôi sao đã góp công lớn giúp đội nhà vô địch Champions League mùa trước.

    Tiếng hét của Tuchel

    Một điểm yếu lớn trong lối chơi của Chelsea tiếp tục nằm ở vị trí hậu vệ cánh trái, nơi Marcos Alonso gặp khó khăn trong trận chiến với Renato Sanches và Jonathan Bamba. Alonso đã bị đánh bại ở một số tình huống và cần nhiều sự hỗ trợ từ Thiago Silva. Cesar Azplicposea vẫn có thể tạo ra một mối đe dọa từ cánh phải nhưng tác động của Alonso khi tấn công là ít ỏi. 

    5 điểm nhấn Chelsea 2-0 Lille: Cầu thủ của những trận cầu lớn - Bóng Đá

     HLV Tuchel đã phải la hét với Alonso trong hiệp một.

    Có thể thấy sự vắng mặt của Reece James và Ben Chilwell đã khiến Chelsea thiếu hụt ở vị trí hậu vệ cánh trong những tuần gần đây, và HLV Thomas Tuchel cũng đã chuyển sang đá 4 hậu vệ trong một số trận đấu trước đó.

    Nhìn những gì Alonso thể hiện, người hâm mộ The Blues sẽ phải lo lắng nhiều nếu anh phải đối đầu với Mohamed Salah trong trận chung kết League Cup với Liverpool vào Chủ nhật.

    Silva - Gừng càng già càng cay

    Một số thứ trở nên tốt hơn theo tuổi tác và bạn có thể xếp Thiago Silva nằm trong số đó. Anh một lần nữa có được màn trình diễn hoàn hảo.

    Mặc dù cầu thủ người Brazil đã 37 tuổi, nhưng anh cho thấy đó không phải là vấn đề. Thậm chí, Silva hoàn toàn có thể ở trong tình trạng tốt nhất trong vài năm nữa. Khả năng đọc trận đấu, cảm quan không gian của anh rất xuất sắc và Silva luôn đến đúng nơi, đúng lúc, khiến mọi thứ trông thật đơn giản.

    Tuchel đau đầu vì chấn thương

    Khi trận chung kết League Cup hôm Chủ nhật với Liverpool đã gần kề, Thomas Tuchel hẳn đã cầu nguyện cho các cầu thủ của mình vượt qua trận đấu với Lille mà không bị tổn thương. Do đó, việc Mateo Kovacic tập tễnh đi xuống đường hầm là một mối lo ngại, rồi chấn thương sau đó với Hakim Ziyech là một cơn ác mộng đối với vị HLV người Đức. Cần nhớ rằng, Kovacic và Ziyech là hai trong số những cầu thủ có phong độ cao nhất của The Blues mùa này.

    Tin tích cực hơn, việc Mason Mount trở lại băng ghế dự bị sẽ giúp Tuchel có thêm một vài phương án.

    Minh Tuấn | 06:31 23/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...