MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 5 chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015

    16:52 Thứ năm 17/09/2015

    Hãy cùng BongDa.com.vn điểm lại những chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015.

    (BongDa.com.vn) – Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hạn chế ngoại binh thi đấu ở sân chơi V-League, điều này khiến không ít chân sút ngoại phải lao đao tìm chỗ đứng. Hãy cùng BongDa.com.vn điểm lại những chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015.

    5 chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015

    1. Tiền đạo Diatabe (ĐTLA)

    Bản hợp đồng “cuộc đời” ngày 14/1/2015 của tiền đạo Diatabe với tân nương Trúc Linh (Tiền Giang), như một điểm tựa giúp tiền đạo ĐTLA thi đấu thăng hoa tại V-League 2015. Chân sút Diatabe gia nhập bóng đá Việt Nam trong màu áo CLB Cần Thơ mùa bóng hạng nhất 2014. Tuy nhiên, với màn thể hiện ấn tượng ở đội bóng Tây đô, Lãnh đạo ĐTLA đã nhanh chóng có được chữ ký ở V-League 2015.

    Thi đấu nhiệt tình năng nổ, cùng với bản năng “sát thủ” của mình, sau 25 vòng đấu, chàng rể Việt đã tỏa sáng với 14 bàn thắng giúp ĐTLA hoàn thành mục tiêu. Cùng với điểm sáng trên sân cỏ, Diatabe và Trúc Linh đang có một những tháng ngày hạnh phúc bên nhau trên dãi đất hình chữ S.

    5 chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015

    2. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T)

    Nhắc đến những ngoại binh thi đấu thành công tại V-League, có lẽ Hoàng Vũ Samson chính là cái tên có được nhiều thiện cảm nhất NHM bóng đá Việt Nam. Bởi ngoài sự hòa đồng, chuyên nghiệp trong lối sống, Samson còn để lại những con số cực khủng trên sân cỏ Việt Nam.

    Bắt đầu sự nghiệp ở CLB Quảng Ninh ở mùa giải hạng nhất 2008-2009, Samson Kayode ghi 20 bàn thắng, 22 trận. Chuyển đến TĐCS. Đồng Tháp 2009-2011, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với 43 bàn, sau 49 trận đấu. Hơn ba năm gia nhập Hà Nội T&T (2012-2015), Hoàng Vũ Samson đã 66 lần “nổ súng”, sau 76 trận cho đội bóng thủ đô. Riêng V-League 2015, chàng rể Việt đã 14 lần công sau 25 vòng đấu.

    Trước khi sang Việt Nam thi đấu, Hoàng Vũ Samson đã có vợ ở quê nhà, nhưng bất ngờ “sát thủ” V-League lại ghi bàn với một phụ nữ Việt. Có tiếng là hai vợ nhưng cuộc sống của Hoàng Vũ Samson luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc bên tình yêu của mình.

    5 chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015

    3. Tiền đạo Đinh Hoàng Max (Than Quảng Ninh)

    Đinh Hoàng Max tên thật Maxwell Eyerakpo, sinh năm 1986, cựu tiền đạo Ninh Bình kết duyên với Như Mai vào năm 2009. Bén duyên với bóng đá Việt Nam từ CLB Đồng Tháp, tiền đạo người Nigeria trôi dạt rất nhiều bên đỗ như Ninh Bình, Hà Nội T&T, Hải Phòng, Xuân Thành Sài Gòn, An Giang và hiện nay V-League 2015 là CLB Than Quảng Ninh.

    Hiện tại sau 6 năm chung sống tại Việt Nam, “cô chủ nhỏ” Như Mai và Hoàng Max đã có một con trai và gái. Như vậy, sau 25 vòng đấu tại V-League 2015, Than Quảng Ninh đội bóng Hoàng Max đang khoác áo có được vị trí 5 đội mạnh nhất. Không kém cạnh những đồng đội như Quang Hải, Minh Tuấn, chàng rể Việt cũng đã bảy lần “xé lưới” đối phương, góp công vào thành tích chung đội bóng đất mỏ mùa này.

    5 chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015

    4. Tiền đạo Suleiman (QNK Quảng Nam)

    Trong số những chàng rể Việt “tỏa sáng” ở V-League 2015, có lẽ Suleiman là người cùng cực nhất. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp nỗ lực của chính bản thân, tiền đạo đang khoác áo QNK Quảng Nam đã “hồi sinh” đúng lúc cùng với Patyo tạo nên mùa giải thành công với bóng đá xứ Quảng.

    Không đạt hiệu suất cao như người đồng đội Patyo, nhưng tân lang của Ngọc Trinh đã 10 lần “nổ máy” tại V-League 2015. Sau hai năm hẹn hò, (9/1/2013) Suleiman đưa nàng về dinh. Ngọc Trinh sinh năm 1987 là giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ. Hiện tại cả hai đang có những tháng ngày hạnh phúc cả trong sự nghiệp lẫn thành công trên sân cỏ.

    5 chàng rể Việt “tỏa sáng” sân cỏ V-League 2015

    5. Trung vệ Van Bakel (Thanh Hóa)

    Sau một mùa giải thi đấu khá thành công cùng đội bóng thuộc hạng trung ở V-League là Đồng Nai, mùa giải 2014 Van Bakel chính thức khoác áo đội bóng xứ Thanh. Ngay ở mùa bóng đầu tiên, trung vệ người Hà lan đã cùng Thanh Hóa giành HCĐ.

    Mùa bóng 2015, Thanh Hóa có rất nhiều cuộc “thay ngựa” từ HLV đến lãnh đạo đội bóng, nhưng Van Bakel vẫn cho thấy được sự ổn định của mình, trung vệ Hà Lan chính là bức tường thép trước khung thành thủ môn Vĩnh Lợi. Có giai đoạn FLC Thanh Hóa đã soán ngôi vị số một của Becamex Bình Dương ở V-League 2015, trong đó có công không nhỏ của chàng rể Việt này.

    Được biết, Trung vệ người Hà Lan có mặt ở Việt Nam năm 2011, sau một lần thư giãn bên ly cafe, Van Bakel đã bị thu phục bởi vẻ đẹp và sự bốc lửa của DJ Myno (tên thật Nguyễn Thị Ngọc My). Tiếng sét ái tình đã đánh trúng cặp đôi trai tài gái sắc này. Sau ba năm chung sống, trung vệ người Hà lan và Ngọc My đã có “thiên thần nhỏ” vào tháng 10/2014 là David van Bakel tên tiếng Việt là Nguyễn David Hữu Lâm.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...