MỚI NHẤT :
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • 5 cầu thủ M.U tệ nhất trước Newcastle: Thảm họa tuyến giữa

    13:02 Thứ hai 17/10/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cùng điểm lại một vài ngôi sao của Quỷ đỏ đã có những màn trình diễn kém cỏi trong cuộc tiếp đón Newcastle United vào đêm qua.

     

    David De Gea

    Sau màn thể hiện đầy ấn tượng trong cuộc đụng độ Everton hồi tuần trước, có thể nói, David De Gea đã trở lại với hình ảnh của một thủ môn chơi chân kém cỏi trước Newcastle United. Thống kê từ Sofascore cho thấy, thủ thành người Tây Ban Nha chỉ thực hiện 19/28 đường chuyền đúng địa chỉ, đạt tỷ lệ chính xác 68%.

    Đồng thời, De Gea còn suýt nữa khiến Manchester United phải trả giá với một đường chuyền tai hại dành cho Fred, người đang bị 'bao vây' bởi các cầu thủ Newcastle và nhanh chóng để mất bóng ngay trước vòng cấm địa. Dù vậy, may cho De Gea là Man Utd đã không thủng lưới ở tình huống này.

     - Bóng Đá

     De Gea gây thất vọng trong lần ra sân thứ 500.

    Raphael Varane

    Varane thực sự đã có một ngày thi đấu dưới sức, mà nếu như trọng tài nghiêm khắc hơn, pha phạm lỗi của trung vệ người Pháp trong vòng cấm với Callum Wilson ở hiệp một hoàn toàn có thể giúp cho Newcastle được hưởng một quả phạt đền. Đáng chú ý, Varane không tham gia vào bất kỳ tình huống tranh chấp bóng bổng nào trong trận đấu này.

    Tương tự De Gea, khả năng chuyền bóng của Varane trước Newcastle cũng khá tệ. Chỉ có 3/11 đường chuyền dài mà anh thực hiện đi đúng địa chỉ.

    Fred

    Thay thế Christian Eriksen trong tuyến giữa, có thể nói sự kém cỏi của Fred là lý do chủ yếu khiến cho hàng tiền vệ của Man Utd không thể hoạt động trơn tru trước Newcastle. 

     - Bóng Đá

     Một trận đấu tệ hại của Fred. 

    Hạn chế ở khả năng chuyền bóng, không thể tắc bóng tốt và nhãn quan chiến thuật kém, Fred hầu như chỉ di chuyển 'vô tổ chức' trên sân và không thể tạo ra bất kỳ tác động nào lên trận đấu. Những phút cuối trận, anh còn trực tiếp 'đá bay' 3 điểm của Man Utd với một tình huống dứt điểm tệ hại trước khung thành trống.

    Bruno Fernandes

    Tiếp nối chuỗi phong độ kém cỏi gần đây, Fernandes lại có cho mình một màn trình diễn không thể mờ nhạt hơn trước đoàn quân của HLV Eddie Howe.

    Trong ngày Eriksen vắng mặt và Man Utd thiếu đi sức sáng tạo mạnh mẽ ở tuyến giữa, hiển nhiên Fernandes đã được kỳ vọng lớn. Dù vậy, anh lại không thể xuyên phá hàng phòng ngự của Newcastle bằng những đường chuyền mạo hiểm như thường lệ, và hầu như Fernandes đã không tạo ra được bất kỳ cơ hội thực sự nguy hiểm nào cho đồng đội ghi bàn. 

    Tới lúc Man Utd chia tay Bruno Fernandes - Bóng Đá

     Bruno đang sa sút.

    Cristiano Ronaldo

    Góp mặt trong đội hình xuất phát thay cho Marcus Rashford, có thể nói ấn tượng duy nhất mà CR7 để lại trên sân là hai bàn thắng không được công nhận.

    Sự chậm chạp của Ronaldo khiến Man Utd gặp vấn đề trong các tình huống tổ chức phản công, và đồng thời anh cũng thường xuyên lùi sâu khiến các cầu thủ còn lại tỏ ra bế tắc khi triển khai bóng ở vòng cấm đối phương. Có thể nói, màn trình diễn kém cỏi này đã cho thấy vì sao Ronaldo không phải là phương án được Ten Hag tin cậy nhất cho vị trí tiền đạo cắm.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 12:32 17/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...