MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 5 cầu thủ khó tin từng được kỳ vọng phá vỡ kỷ nguyên Messi - Ronaldo

    11:05 Thứ hai 26/12/2022

    BongDa.com.vn Messi và Ronaldo đã tạo ra cuộc đua song mã suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, đôi lúc 5 cái tên này được dự đoán sẽ phá vỡ sự thống trị của họ.

     

    1. Zlatan Ibrahimovic

    Tiền đạo người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic cho rằng anh giỏi hơn Messi và Ronaldo về mặt kỹ thuật. Cầu thủ 41 tuổi thừa nhận rằng cặp đôi này có nhiều danh hiệu hơn anh, nhưng khẳng định họ không thể so sánh với anh về kỹ năng.

    Anh từng nói qua Football Italia: "Nếu nói về phẩm chất bên trong, thì họ chẳng hơn gì tôi. Nếu chúng ta xem xét các danh hiệu, thì vâng, tôi đã không vô địch Champions League. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghĩ rằng mình là người giỏi nhất thế giới."

    5 cầu thủ khó tin từng được kỳ vọng phá vỡ kỷ nguyên Messi - Ronaldo - Bóng Đá

     Ibra vẫn còn thi đấu ở tuổi 41.

    Khi nói về danh hiệu Quả bóng vàng, Ibra cho biết: "Tôi không cần Quả bóng vàng để biết rằng mình là người giỏi nhất."

    Sẽ còn nhiều tranh cãi với quan điểm này, nhưng có một sự thật rằng không chắc ở tuổi 41, Messi và Ronaldo có thể thi đấu tại Serie A như Ibra thời điểm này.

    2. Hatem Ben Arfa

    Cựu ngôi sao của Newcastle, Hatem Ben Arfa là một cầu thủ khác được chuyên gia tin rằng anh có thể đạt đến trình độ tiệm cận Messi.

    Ben Arfa tỏ ra tiết nuối khi nghĩ về quá khứ. Phát biểu trên tờ Le 10 Sport, cầu thủ người Pháp từng trải lòng: "Tôi hối tiếc vì đã không trưởng thành sớm hơn vì tôi nghĩ hôm nay mình đã phát triển lên một đẳng cấp cao hơn. Có lẽ tôi sẽ giống Lionel Messi. Nhưng tôi vẫn còn thời gian, tôi có thể bắt kịp."

    Tuy nhiên, sự thật là Ben Arfa mãi dừng ở mức tiềm năng. Anh từng bị Lille treo giò sau khi dính vào một cuộc tranh cãi nảy lửa với HLV Jocelyn Gourvennec.

    3. Wesley Sneijder

    5 cầu thủ khó tin từng được kỳ vọng phá vỡ kỷ nguyên Messi - Ronaldo - Bóng Đá

     Sneijder lên cân khó tin sau khi giải nghệ.

    Huyền thoại của Inter Milan, Wesley Sneijder từng được kỳ vọng sẽ phá vỡ cuộc đua song mã giữa Ronaldo và Messi. Có điều, anh nói thẳng rằng mình không hứng thú với chuyện đó. 

    Cựu tiền vệ người Hà Lan chia sẻ với phóng viên Gianluca di Marzio: "Đáng lẽ tôi có thể giống như Messi hoặc Ronaldo. Đơn giản là tôi không cảm thấy thích điều đó. Tôi tận hưởng cuộc sống của mình, có lẽ tôi thích uống một ly [rượu vang] trong bữa tối. Leo và Cristiano thì khác, họ hy sinh rất nhiều."

    4. Antonio Cassano

    Cassano cho rằng tài năng của anh là thượng thừa và có thể ngồi chung mâm với Messi hay Neymar. Tuy nhiên, cũng giống như Ben Arfa, việc có một lối sống không lành mạnh ở ngoài sân cỏ khiến Cassano tụt dốc rất nhanh.

    Qua Reddit, tiền đạo lừng danh một thời của Italia tâm sự: "Nếu tôi có một bản sao khác, tôi đã có thể chơi trên sao hỏa. Tôi sẽ giống như Lionel Messi, Neymar và một vài người khác."

    Sự vô kỷ luật của Cassano tại CLB và đội tuyển đáng chú ý đến mức HLV Fabio Capello đã đặt ra thuật ngữ "cassata". Về sau nó được hiểu đó là từ để mô tả "bất cứ hành vi nào không phù hợp với tinh thần thể thao."

    5. Mohamed Salah

    Đầu năm nay, Salah đã mạnh dạn tuyên bố anh là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

    Trong lễ nhận giải FWA (giải thưởng của Hiệp hội nhà báo bóng đá dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm), tiền đạo Ai Cập cho biết: "Nếu bạn so sánh tôi với bất kỳ cầu thủ nào ở vị trí tiền đạo, không chỉ trong đội (Liverpool) mà là trên toàn thế giới, bạn sẽ thấy tôi là người giỏi nhất."

    Không thể phủ nhận Salah là một "vị thánh" ở Ai Cập và giúp Liverpool có được nhiều danh hiệu quý giá, nhưng anh vẫn còn một khoảng cách xa để đạt đến trình độ của Messi hay Ronaldo.

    Ngọa Long | 10:35 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...