MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 5 cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử bóng đá: M.U góp 1 thương vụ; Son Heung-min xếp thứ 2

    12:56 Thứ ba 20/07/2021

    BongDa.com.vn Bóng đá châu Á đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách với châu Âu, Nam Mỹ... Một số cái tên đã khẳng định được vị thế của mình.

    5. Shinji Kagawa - 13 triệu euro (Borussia Dortmund đến Manchester United năm 2012)

    Tiền vệ người Nhật Bản tỏa sáng trong màu áo Dortmund dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp. Thời điểm đó Kagawa được xem là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Bundesliga, khiến Man Utd phải chi ra 13 triệu euro để đưa anh về Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Kagawa không thành công tại M.U.

    Tuy nhiên mọi thứ đã không theo kế hoạch của cầu thủ người Nhật khi anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào lối chơi của Quỷ đỏ. Sau 2 năm không thể hiện được nhiều tại nước Anh, Kagawa đã trở lại Dortmund.

    4. Alireza Jahanbakhsh - 19 triệu euro (AZ Alkmaar đến Brighton năm 2018)

    Tiền vệ người Iran là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Á hiện nay. Jahanbakhsh gây ấn tượng mạnh mẽ tại giải VĐQG Hà Lan trong màu áo AZ Alkmaar ở mùa giải 2017/18, với 21 bàn và có 12 pha kiến tạo sau 33 trận. Ngay Hè năm đó, Brighton đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chi 19 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao 27 tuổi. Tuy nhiên sau 50 trận ra sân tại Premier League kể từ đó đến nay, Jahanbakhsh chỉ có vỏn vẹn 2 bàn và 1 kiến tạo.

    3. Hidetoshi Nakata - 28,4 triệu euro (AS Roma đến Parma năm 2001)

    Nakata là gương mặt đại diện cho bóng đá châu Á trong thời kỳ đỉnh cao và anh được xem là cầu thủ châu Á đầu tiên được phủ sóng tên tuổi của mình tại châu Âu. Thời kỳ thịnh vượng, Parma mạnh tay chiêu mộ hàng loạt tên tuổi như Adriano, Gianluigi Buffon, Lilian Thuram hay Hernan Crespo. Nakata được CLB này đưa về vào năm 2001 với mức giá 28,4 triệu euro, kỷ lục cho 1 cầu thủ châu Á tồn tại trong gần 15 năm.

    2. Son Heung-min - 30 triệu euro (Bayer Leverkusen sang Tottenham năm 2015)

    Kỷ lục của Nakata bị phá vỡ bởi Son Heung-min. Ngôi sao Hàn Quốc tạo dựng tên tuổi của mình trong màu áo Leverkusen trước khi được Tottenham chiêu mộ với mức giá 30 triệu euro. Đến nay, Son được xem là bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử Spurs.

     - Bóng Đá

    Son Heung-min chói sáng trong màu áo Tottenham. 

    Tiền đạo 29 tuổi đã ghi 107 bàn thắng và cung cấp 64 đường kiến tạo sau 280 trận trên mọi đấu trường, trở thành thần tượng của những cổ động viên Gà trống thành London. Giá trị của Son hiện tại là 85 triệu euro (theo Transfermarkt).

    1. Shoya Nakajima - 35 triệu euro (Portimonense đến Al Duhail năm 2017)     

    Kỷ lục của Son Heung-min bị phá vỡ bởi 1 thương vụ khó hiểu khi Al Duhail chi ra 35 triệu euro để chiêu mộ Nakajuma từ Portimonense. Cầu thủ người Nhật chỉ thi đấu đúng 7 trận trước khi bị bán cho FC Porto. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Nakajima bị đẩy sang Al Ain của UAE Pro League dưới dạng cho mượn.

    Son Heung-min trong buổi tập của Tottenham

     
    Endo | 12:26 20/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...