Chưa khi nào giải Ngoại hạng Anh lại được mong chờ đến vậy, bởi mùa Hè 2016 đã có rất nhiều biến động ở 20 đội bóng tham dự, trong đó đáng chú ý là sự thay đổi mạnh mẽ từ 2 đội bóng thành Manchester, bên cạnh những đội bóng được đánh giá đã đi vào ổn định như Tottenham, Arsenal hay Liverpool, và xen vào đó là 2 thế lực "xanh" Chelsea cùng nhà ĐKVĐ Leicester City. Và dưới đây là 5 câu hỏi lớn cần được trả lời tại Premier League 2016/17.
1. Leicester có tiếp tục gây bất ngờ?
Đến cả chính HLV Claudio Ranieri cũng không dám tin rằng Leicester sẽ viết lên một câu chuyện cổ tích khác ở Premier League, bởi sự chuẩn bị rầm rộ từ những đội bóng lớn khác trong mùa hè này. Đặc biệt sau khi họ mất tiền vệ N’Golo Kante và có sự chuẩn bị không tốt trước mùa giải mới khi để thua đậm trước PSG (0-4) và Barca (2-4) và mới đây là thua Man United của Jose Mourinho tại Siêu cúp nước Anh.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa Claudio Ranieri sớm buông tay trên con đường bảo vệ chức vô địch khi "gã thợ hàn" tuyên bố "đừng hy vọng có thể giết chết được Leicester mùa tới". Bảo vệ vương miện là khả năng hết sức nhỏ nhoi, bởi 6 mùa giải trước, những MU, Chelsea hay Man City cũng không làm được điều này, tuy nhiên các đại gia ở Premier League không được phép coi thường The Foxes, ít nhất là cuộc đua vào Top 4. Bởi lẽ, trong tay của Ranieri vẫn còn những quân bài quan trọng như Riyad Mahrez, Danny Drinkwater, Jamie Vardy, đội trưởng Wes Morgan và chiêu mộ những tân binh chất lượng như Ahmed Musa.
2. Mourinho, Pep Guardiola, Conte hay Klopp chiến thắng?
Đúng là “oan gia ngõ hẹp”. Pep Guardiola và Jose Mourinho từng công kích nhau, đấu trí căng thẳng với nhau khi còn ở La Liga khi còn đối đầu nhau ở trận Siêu kinh điển của thế giới. Số phận đã đưa đẩy để họ lại phải đối đầu với nhau, với Mourinho dẫn dắt Quỷ đỏ, còn Guardiola chỉ đạo "gã hàng xóm ồn ào" Man City. Đây được coi là trận “kinh điển” của Premier League, chẳng hề kém cạnh so với trận El Clasico giữa Real và Barca.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất và sẽ có cuộc khẩu chiến mới trong rất nhiều cuộc đại chiến khác. Pep từng cùng Bayern đối đầu Klopp, hay cũng không ít lần Mourinho công kích "chuyên gia thất bại" Arsene Wenger của Arsenal. Chưa kể một người vừa lặng lẽ tiến vào ngôi nhà Premier League, Antonio Conte - đây cũng là đối thủ mà Mourinho e ngại nhất. Vậy ai sẽ giành chiến thắng, hay "một người khác" như Claudio Ranieri, Mauricio Pochettino mới là người giương cao chức vô địch vào tháng 5/2017.
3. Ai có nguy cơ bị sa thải?
Ngày 10/10 tới, Arsene Wenger sẽ kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Arsenal. HLV người Pháp có công rất lớn với Pháo thủ. Tuy nhiên, gần đây, danh hiệu luôn chạy trốn họ, khiến không ít CĐV bắt đầu quay sang chỉ trích Wenger và vị Giáo sư này đã cảm nhận được điều tồi tệ nhất nếu như tiếp tục không thành công cùng The Gunners, thậm chí nếu sớm bị những đội bóng đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè này như MU, Man City, Liverpool và Chelsea vượt mặt trong cuộc đua vô địch, vị HLV 66 tuổi này có thể chia tay chiếc ghế mà ông ngồi được cho là đã quá lâu ở Emirates và trước đây là Highbury.
Tuy nhiên, không chỉ mình Arsene Wenger đứng trước nguy cơ phải mất việc trong mùa giải tới, mà những người đồng nghiệp của vị giáo sư người Pháp như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Antonio Conte hay cả những tân HLV Ronald Koeman (Everton), David Moyes (Sunderland),... đều được đánh giá rất dễ bị sa thải ở mùa giải mà các CLB đặt quá nhiều sự kỳ vọng.
4. Tân binh nào sẽ tỏa sáng?
“Bom tấn” liên tục nổ ở Premier League. Paul Pogba lập kỷ lục thế giới mới về phí chuyển nhượng khi Man United phải chi cho Juventus tới 89 triệu bảng. Ngoài ra, Quỷ đỏ của Jose Mourinho còn tăng cường một loạt sao như Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic,... Man City cũng có những vụ chuyển nhượng đình đám như Ilkay Guendogan, Leroy Sane và mới nhất là hậu vệ kỷ lục nước Anh John Stones. Còn với Chelsea là N’Golo Kante, Michy Batshuayi,... Arsenal cũng bổ sung cho mình một tiền vệ đắt giá Granit Xhaka, còn Jurgen Klopp sau 10 tháng làm việc cùng Liverpool đã tìm được 2 mảnh ghép đáng chú ý là tiền vệ 25 triệu bảng Georginio Wijnaldum và bản hợp đồng kỷ lục đội bóng Sadio Mané từ Southampton. Tất cả họ đều nhận được rất nhiều kỳ vọng, vậy ai sẽ tỏa sáng để xứng đáng với "đồng tiền bát gạo" mà CLB đã bỏ ra?
5. Bóng đá tấn công hay phòng ngự lên ngôi?
Đặt chân đến Etihad sau thành công vang dội cùng Barcelona và Bayern Munich, chắc chắn HLV Pep Guardiola được Citizens kỳ vọng sẽ giúp Man City thống trị nước Anh bằng lối chơi tiqui-taca mê hoặc, nhưng cần nhớ rằng, Premier League là giải đấu có sự cạnh tranh rất cao, giống như lời cảnh bảo của Jurgen Klopp dành cho người đồng nghiệp và là đối thủ mới mà cũ.
Còn với Jose Mourinho, Man United đang mơ mộng về danh hiệu Premier League đầu tiên thời "hậu Sir Alex", nó có thể bằng lối chơi thực dụng quen thuộc của cựu HLV Chelsea và Inter Milan. Nhưng với những con người hiện tại, và cách mua sắm trong mùa hè vừa qua, Mourinho hoàn toàn có thể cho thấy lối chơi tấn công đẹp mắt cùng Quỷ đỏ, giống như cách mà ông đã làm ở Real Madrid. Ronald Koeman có thể thổi hồn bóng đá tổng lực vào Everton.
Ngoài Jose Mourinho, có một người khác cũng "tôn sùng" sự chắc chắn, đó là Antonio Conte. Chiến lược gia người Italia sẽ mang đến Chelsea thứ bóng đá theo kiểu Catenaccio (phòng ngự phản công) của người Ý. Và như đã biết, một người Italia khác đã thành công ở mùa giải trước đó là Claudio Ranieri với lối chơi cực kỳ hiệu quả cùng Leicester City. Như vậy, Premier League mùa này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với 2 trường phái tấn công và phòng ngự rõ ràng, nhưng có thể Jose Mourinho, Claudio Ranieri, và cả Antonio Conte, những người được đánh giá linh hoạt nhất trong việc áp dụng đấu pháp công thủ khi cần thiết, mới thành công tại giải đấu giàu sức cạnh tranh và khó lường như Ngoại hạng Anh.