MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • 45 phút tàn khốc của Man Utd

    04:26 Thứ sáu 30/04/2021 | 2

    BongDa.com.vn Một hiệp 2 hoàn toàn lột xác của Quỷ đỏ, họ đã ghi liên tiếp 5 bàn vào lưới đội khách AS Roma trong thế bị dẫn trước 1-2 sau khi kết thúc hiệp 1.

    Những tưởng kết quả bị dẫn trước 1-2 trong hiệp một sẽ khiến Man Utd có phần căng cứng khi khởi đầu hiệp hai, tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford lại có màn "lột xác" đáng kinh ngạc.

    Lần lượt các phút 48, 64, 71, 75, 86 mành lưới của AS Roma liên tục rung lên với cú đúp của Cavani, tình huống đá phạt đền của Bruno, pha lắc đầu đẳng cấp của Pogba và cú ra chân bóng sệt khó chịu của Greenwood.

    45 phút tàn khốc của Man Utd - Bóng Đá

     Bruno đưa Pogba trở lại với trận đấu.

    Đội khách gần như đã đầu hàng chỉ sau 20 phút bóng lăn trong hiệp hai khi tác động của những chấn thương từ các trụ cột là quá lớn. Lần lượt tiền vệ trụ Veretout, thủ thành số một Pau Lopez và hậu vệ cánh trái Spinazzola phải rời sân trong 45 phút đầu tiên.

    Man Utd đã khai thác rất tốt vào cánh này với tốc độ của Rashford, điển hình trong pha bóng được hưởng penalty giúp Quỷ đỏ nâng tỷ số lên 4-2. Trong khi thủ môn vào thay người Mirante mắc lỗi trong tình huống cản phá cú sút của Wan-Bissaka, để bóng bật ra ngay tầm chân Cavani ở bàn thắng thứ 3 của Man Utd, khiến thế trận hoàn toàn đảo chiều. 

    45 phút tàn khốc của Man Utd - Bóng Đá

     Pha bóng dẫn đến sự sụp đổ của AS Roma.

    Tiền đạo người Uruguay tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn vào lưới Roma. Với cú đúp có được, anh đã có 11 pha lập công sau 13 lần đối đầu đội bóng thành Rome trong sự nghiệp. Về phía Bruno, ngôi sao sở hữu 2 pha kiến tạo trong trận đấu, tình huống đá phạt đền thành công giúp anh đi vào lịch sử Man Utd khi trở thành cầu thủ thứ 3 cán mốc 20 bàn từ chấm penalty sau hai danh thủ Wayne Rooney (27) và Ruud van Nistelrooy (28).

    Solskjaer phát biểu trước trận gặp Roma:

     
    Thái Sơn | 03:56 30/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...