Marcus Rashford là chân sút chủ lực của Man Utd ở mùa giải trước. Anh ghi được 17 bàn thắng chỉ tính riêng ở đấu trường Premier League. Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, Rashford trở thành niềm hy vọng duy nhất trên hàng công Man Utd. Ngoài việc đảm bảo một đầu ra tốt, Rashford còn vào sân với tâm thế của một cầu thủ trưởng thành từ học viện. Đó là lý do tại sao Man Utd đã trao cho tiền đạo tuyển Anh một bản hợp đồng mới vào tháng 7 vừa qua. Theo đó, Rashford nhận được 375.000 Bảng/tuần, tức tăng gấp 1,5 lần so với mức lương 250.000 Bảng/tuần so với hợp đồng cũ. Anh cũng vượt mặt Jadon Sancho hay Casemiro trở thành người hưởng lương cao nhất CLB. Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm đó, phong độ của Rashford đã lao dốc. Anh nổ súng trước Bắc Macedonia vào ngày 19/6 và rồi mãi đến tháng 9 mới ghi bàn trở lại (chỉ tính các trận đấu chính thức của tuyển Anh và Man Utd). Tiền đạo này đã tỏ ra bực bội khi bị thay ra trong trận đấu gặp Tottenham hồi tháng 8. Đây là khoảnh khắc duy nhất mà Rashford có tên trên bảng tỷ số cho đến lúc này ở Premier League, với cú sút tung lưới Arsenal. Nhìn rộng ra, Rashford cũng chỉ có thêm 3 kiến tạo cho các đồng đội. HLV Erik Ten Hag khẳng định Rashford sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, 4 tháng ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng quả là thống kê đáng quên của cầu thủ này và nó chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà Man Utd đang lao dốc. Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link Ngọa Long | 06:31 07/10/2023