MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 4 phút sút 1 quả, 'baby' buộc Mourinho bất lực nhìn Tottenham bị hành hạ

    06:27 Thứ năm 20/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cuộc đụng độ giữa Tottenham Hotspur và RB Leipzig đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đại diện ở Bundesliga...

    Kết quả 1-0 thực tế không đánh giá được hoàn toàn những gì xảy ra ở London rạng sáng nay. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho - trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột - đã chơi ở mức trung bình và buộc phải chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước những người đến từ nước Đức.

    Nếu ai đó lôi cặp đôi tiền đạo Harry Kane và Son Heung-min ra để bào chữa cho Tottenham, có lẽ họ nên nhìn vào đội hình xuất phát rất trẻ trung của RB Lepzig, khi huấn luyện viên Julian Nagelsmann 'tái giới thiệu' rất nhiều cầu thủ  từng không có tương lai ở Serie A, Ligue 1, hay cả Premier League.

    4 phút sút 1 quả, 'baby' Nagelsmann dạy Mourinho bài học về đẳng cấp - Bóng Đá

     Baby Mourinho sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 để chứng tỏ bản lĩnh trước á quân Champions League.

    Đó là Patrik Schick (mượn từ Roma), Christopher Nkunku (từ PSG), Etha Ampadu (mượn từ Chelsea), và Angelino (mượn từ Man City). Ngoài ra, 'baby Mourinho' còn trọng dụng một thủ môn hàng thải từ Liverpool trong quá khứ - Michal Gulasi, người trước đó cũng chơi cho Tranmere hay Hull City...

    Điều này có nghĩa, RB Leipzig không sở hữu lực lượng trội hơn Tottenham, nhưng cách đá 3 hậu vệ theo thiên hướng hiện đại, đã giúp các vị khách 'giã nát' đội chủ nhà về mặt thế trận trong hiệp một. Các con số thống kê từ Whoscored sẽ chứng minh cho những ai không theo dõi cuộc đụng độ tại London.

    Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng của Nagelsmann kiểm soát bóng lên tới 65.5%, tung ra tổng cộng 12 pha dứt điểm (4 lần bóng đi trúng đích) trải đều ở 6 vị trí với Schick (4) và Werner (3) điên cuồng bắn phá, và chỉ may mắn mới giúp Hugo Lloris không phải vào lưới nhặt bóng khi khán giả chưa ấm chỗ.

    Sau giờ nghỉ, Lepzig thực tế vẫn chơi rực lửa trong mọi tình huống, nhưng điều đó diễn ra cho đến phút 58... Hậu vệ Ben Davies mắc sai lầm ngớ ngẩn, khiến Tottenham phải hứng chịu quả phạt đền, và tiền đạo chủ lực của đội khách cũng như tuyển Đức - Werner - không thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó!

    4 phút sút 1 quả, 'baby' Nagelsmann dạy Mourinho bài học về đẳng cấp - Bóng Đá

     Nếu không có Lloris (MOTM), có lẽ Tottenham đã thua 5 bàn!

    Khi đã mở tỉ số, có vẻ như Nagelsmann đã chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, mặc dù họ không tử thủ hoặc quá chăm chăm phòng ngự như những đội bóng sử dụng sơ đồ 3-5-2 (hoặc 3-4-1-2). Tottenham có nhiều bóng hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng Leipzig quá tỉnh táo hóa giải mọi khó khăn.

    Để đánh giá trận đấu một cách khách quan, chúng ta nên chia làm hai nửa. 60 phút đầu. Leipzig chính là đội bóng trẻ trung đứng thứ hai ở Bundesliga, trong khi họ tỏ ra vô cùng khôn ngoan sau khi có được điều mình muốn. Đơn giản, đại diện ở Bundesliga tốt hơn và xứng đáng có được lợi thế sau lượt đi.

     Tottenham và những bàn thắng đẹp tại Villa Park:

    Trung Quân | 05:57 20/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...