Man Utd nên giữ một cái đầu lạnh khi xem xét nhu cầu chuyển nhượng thực sự của họ cũng như tính khả thi trong môi thương vụ mùa hè này. Dưới đây là 4 cầu thủ được liên kết với đội chủ sân Old Trafford, nhưng họ nên tránh đi để khỏi mất thời gian.
Cristiano Ronaldo
Trong hầu hết mọi năm của thập kỷ qua, người ta cho rằng Man Utd nên tìm cách mua lại Ronaldo. Nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha giờ đây đã 36 tuổi, và ở năm cuối của sự nghiệp. Anh có thể rời Juventus nhưng sẽ nhận mức lương cao ngất ngưởng và đảm nhận một vị trí trong đội hình của Solskjaer, nơi có thể được trao cho một tài năng triển vọng trẻ hơn nhiều như Mason Greenwood hoặc Amad Diallo.
Không có chỗ cho tình cảm trong mùa hè này. Việc mua Ronaldo cũng trở nên thừa thãi, khi Man Utd đã có một 'lão tướng' khác là Edinson Cavani trong đội hình.
Harry Kane
Kane là một cầu thủ khác thu hút được sự chú ý của người hâm mộ Quỷ đỏ. Không nghi ngờ gì, lá bùa hộ mệnh của Tottenham Hotspur sẽ cải thiện hàng công của Man Utd.
Nhưng ở tuổi 28, đi kèm với mức phí chuyển nhượng và lương rất cao, Kane không nên là ưu tiên trong mùa hè này. Sẽ là khôn ngoan hơn nếu Man Utd chờ đợi, và cố gắng ký hợp đồng với Erling Haaland vào năm 2022. Cầu thủ người Na Uy có điều khoản giải phóng hợp đồng khi đó, và Man Utd sẽ có một tiền đạo trẻ hơn nhiều, nhưng chất lượng không kém, với giá chỉ bằng 1/2.
Jan Oblak
Oblak cũng đẳng cấp như 2 cái tên kể trên. Nhưng đây là một thương vụ không quá cần thiết với Man Utd.
Thứ nhất, Solskjaer có hai thủ môn đẳng cấp và nếu Man Utd chiêu mộ Oblak, sẽ rất khó để giữ cho cả David de Gea và Dean Henderson hài lòng.
Thứ hai, quá khó để Atletico Madrid đồng ý để người gác đền đáng tin cậy của họ ra đi. Oblak không thể thiếu trong đội hình của HLV Diego Simeone và điều đó có vẻ khó thay đổi.
Josh King
Không có gì thiếu tôn trọng đối với cựu tiền đạo Bournemouth, và là tài năng trẻ một thời của học viện Man Utd. Nhưng cái tên này lại được liên kết nhiều với Quỷ đỏ trong những năm gần đây, khi các mục tiêu tấn công khác đã cạn kiệt.
King chắc chắn không thể nâng tầm Man Utd. Anh có lẽ cũng chỉ như Odion Ighalo và Solskjaer không nên coi King là mục tiêu trong mùa hè này, dù thực tế anh sẽ là cầu thủ tự do sau khi sắp được giải phóng từ Everton.
(Theo M.E.N)
Kane tỏa sáng ở World Cup 2018: