MỚI NHẤT :
  • Nhìn Hojlund mới thấy M.U sai lầm khi bỏ qua món hời Thuram
  • 10 chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Champions League
  • Neville: "Tôi đã chán ngấy xem M.U đá rồi"
  • Mourinho và Ten Hag giống nhau đến bất ngờ
  • M.U thua Newcastle, đã biết 2 cầu thủ coi như rời Old Trafford
  • Nick Pope chấn thương, cơ hội cho Ramsdale và người cũ Quỷ Đỏ
  • Lewandowski đã hết hạn sử dụng
  • Arsenal đang thực hiện "vụ cướp" thứ 3 trước mặt Bayern
  • Tất cả đã sai lầm với Gabriel Jesus
  • Ở Tottenham, Postecoglou đã hồi sinh "kẻ bị Conte ruồng bỏ"
  • HLV Gong Oh-kyun nhận xét về Quang Hải sau trận thua Hải Phòng
  • Bayern sẽ không bán Mathys Tel vào tháng 1/2024
  • Giám đốc thể thao Roma: "Mourinho không xúc phạm bất kỳ ai"
  • David de Gea có thể mang đến cú sốc cho Man Utd
  • Từ Ole cho đến Ten Hag, Man United vẫn chưa giải quyết được 1 vấn đề
  • Marseille muốn chiêu mộ Raphael Varane
  • Tottenham nhắm sao trẻ đang lên của Juventus
  • Đại diện giải thích lý do mục tiêu của Real Madrid có giá 1 tỷ euro
  • Toàn cảnh Haaland hóa điên
  • Hòa tiếc nuối, Guardiola khen ngợi 2 cầu thủ Tottenham
  • Hạ Atletico, Barca mất trụ cột vì chấn thương đến hết năm
  • Bão chấn thương "quét" thêm một sao Real Madrid
  • Jurrien Timber khiến Arsenal mừng rơn
  • Man Utd chuẩn bị công bố thương vụ 1,3 tỷ bảng
  • Trước Haaland, Van Dijk ra sao khi 'pressing' trọng tài?
  • Bản hợp đồng cho mượn của Arsenal đóng góp 7 bàn sau 8 trận ở giải VĐQG
  • De Gea tái xuất Premier League đối đầu Man Utd
  • NÓNG! Ngã ngửa thương vụ Chelsea - Kvaratskhelia
  • Án phạt lơ lửng trên đầu Haaland
  • "Áp lực đang đè nặng lên Bellingham"
  • Chỉ 1 thương vụ của Ten Hag là thành công
  • Quang Hải lập công, CAHN vẫn nếm trái đắng trước Hải Phòng
  • "Cậu ấy là ngôi sao xuất sắc nhất Arsenal vào lúc này"
  • Sao Real từ chối núi tiền vì ước mơ lấy băng đội trưởng
  • Ngôi vương Premier League sẽ đổi chủ?
  • "Có chuyện gì với Chelsea vậy?"
  • Newcastle đón tin choáng váng về trụ cột
  • Vì Nkunku, Chelsea có thể "quay xe" với bom tấn
  • Tim Howard: Cầu thủ M.U không còn tôn trọng Ten Hag
  • "Arteta không muốn mất cậu ấy"
  • 4 đội góp mặt tại bán kết U15 Quốc gia 2022

    19:40 Thứ tư 17/08/2022

    Tiếp bước U15 SLNA và Huế, HAGL và PVF là 2 cái tên tiếp theo tiến vào bán kết U15 Quốc gia Next Travel 2022.

    Chiều 17/8, 2 trận đấu cuối của vòng tứ kết U15 Quốc gia khép lại với các chiến thắng của HAGL và PVF.

    Trên sân Hàm Rồng 5, HAGL đấu với Viettel. Hai đội chơi phòng ngự chắc chắn chờ cơ hội đột phá tấn công. HAGL cho thấy khả năng kiểm soát bóng và tạo ra những cơ hội tốt hơn. Viettel không có được nhiều tình huống nguy hiểm.

    Bước ngoặt đến từ phút thứ 40 của trận đấu, thủ môn Vũ Tuấn Anh có pha phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho HAGL. Trên chấm 11 m, Đắc Lộc thực hiện cú đá không thành công nhưng trọng tài cho các cầu thủ HAGL thực hiện lại do thủ môn Viettel đứng sai vị trí.

    Nguyễn Bảo Đức là người thay Đắc Lộc thực hiện quả đá phạt đền và dễ dàng mang về bàn thắng cho đội nhà. Có bàn dẫn trước, các học trò HLV Đinh Thế Quang chơi thoải mái và năng nổ hơn. Bàn thắng của Nguyễn Bảo Đức cũng là bàn duy nhất của hiệp 1.

     - Bóng Đá

    U15 HAGL và U15 PVF vào bán kết U15 Quốc gia 2022. Ảnh: BTC.

    Sang hiệp 2, HAGL nâng tỷ số lên 2-0. Từ một pha phối hợp bài bản ở trung lộ, Bảo Đức có đường chuyền từ cánh trái vào trong cho Gia Bảo. Cầu thủ số 24 có pha cứa lòng rất thoáng, đánh bại thủ môn Vũ Tuấn Anh.

    Chỉ 3 phút sau, Đắc Lộc có pha đột phá vượt qua các hậu vệ Viettel và tung ra cú dứt điểm, nới rộng cách biệt cho HAGL. Những phút sau đó, hai đội cống hiến lối chơi tấn công đẹp mắt.

    Viettel bắt nhịp được trận đấu một cách sắc nét hơn. Bàn thắng rút ngắn tỷ số đến với đội bóng áo lính ở phút 76 nhờ công của Thành An.

    Phút 86, từ một pha phạm lỗi của đội bạn, Viettel được hưởng một quả phạt đền. Trần Hồng Kiên là người thực hiện quả 11 m nhưng không thành công. 3-1 là tỷ số cuối của trận đấu.

    Ở trận cùng giờ, PVF có cuộc chạm trán với Hà Nội. Phút thứ 6, Hà Nội có bàn mở tỷ số do công của cầu thủ số 19 Phạm Anh Tuấn. Những phút sau đó, đương kim vô địch PVF cho thấy một lối chơi tấn công bài bản và sắc nét hơn.

    Bàn thắng gỡ hòa cho PVF đến ở phút 29, người ghi bàn là Đào Quang Anh. PVF có bàn thắng lội ngược dòng và nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống mắc sai lầm của thủ môn Nguyễn Hoàng Nam. Sức mạnh của nhà đương kim vô địch chưa dừng lại ở đó khi ngôi sao bên PVF Trần Anh Đức có pha đệm bóng cận thành làm tung lưới Hà Nội.

    Những phút đầu hiệp 2, PVF cho thấy đẳng cấp và sức mạnh vượt trội hơn với bàn thắng đẹp mắt của Gia Huy. Cầu thủ mang áo số 2 có pha cứa lòng vào lưới Hà Nội, ấn định tỷ số 4-1.

    Vòng bán kết được diễn ra vào 20/8 trên sân Pleiku với 2 cặp đấu: U15 Huế - U15 PVF và U15 SLNA - U15 HAGL.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 19:09 17/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc