1. Lời cam kết từ Maitland-Niles
Ainsley Maitland-Niles trở lại Arsenal sau một mùa giải thi đấu cho West Brom theo dạng mượn. Tuy không được HLV Mikel Arteta trọng dụng song ở trận đấu với Hibernian, anh chơi khá tốt và mang đến một sự cam kết cho The Gunners ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Trong bối cảnh Matteo Guendouzi đã đến Marseille và Lucas Torreira, Granit Xhaka đang trên đường rời Emirates thì Maitland-Niles vẫn là một phương án khả dĩ. Quan trọng hơn, Arsenal sẽ không phải mất thêm tiền cho một thương vụ.
2. Phòng ngự cố định chưa tốt
Bàn thua thứ, hàng thủ Arsenal cho thấy vấn đề lớn và HLV Arteta sẽ phải cải thiện - khả năng chống tình huống cố định. Các cầu thủ áo vàng trong tình huống ở phút thứ 69 không có bất cứ can thiệp nào đủ mạnh để ngăn cản đối phương ghi bàn. Họ sắp xếp các vị trí phòng ngự thiếu hợp lý. Ngoài ra khả năng tranh chấp bóng bổng cũng là điều rất đáng lưu tâm nơi hàng thủ The Gunners.
3. Arteta đã quá tàn nhẫn?
Mikel Arteta đã trao cơ hội cho Arthur Okonkwo bắt chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, thủ thành trẻ người Senegal phạm sai lầm chết người khiến Arsenal bị dẫn bàn trước ngay trong hiệp 1. Và HLV Arteta không cho Okonkwo có thời gian sửa sai, thay anh ra ngay sau 45 phút thi đấu.
Dẫu biết rằng ở một trận giao hữu thì việc cho tất cả các cầu thủ ra sân là điều cần thiết. Song ở vị trí thủ môn rất cần sự ổn định và nếu bị rút ra ngay sau khi mắc sai lầm, Okonkwo dễ bị ảnh hưởng tâm lý về sau.
4. Người thay thế Granit Xhaka
Granit Xhaka được cho là sắp rời Arsenal, đến AS Roma đầu quân dưới trướng của tân HLV Jose Mourinho. Điều này đặt ra rất nhiều bài toán hóc búa cho BHL The Gunners vì tiền vệ người Thụy Sĩ có vai trò rất quan trọng.
Nhiệm vụ thực hiện những quả phạt cho Arsenal trước nay thuộc về Xhaka và giờ thì Arteta phải tìm người thay thế. Ở trận đấu này, Thomas Partey đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Anh có một pha đá phạt hàng rào đẹp mắt, tiếc là bóng đã dội vào cột dọc đi ra ngoài.
Arteta cám ơn CĐV Arsenal: