1. David Alaba nổi giận
David Alaba là cái tên được chú ý nhất ĐT Áo ở kỳ EURO lần này. Kinh nghiệm và đẳng cấp của anh là không phải bàn cãi. Và tấm băng đội trưởng trên tay áo cũng đủ để nói lên tầm quan trọng của anh trong hàng ngũ Burschen.
Tuy nhiên bước vào cuộc đụng độ với ĐT Hà Lan, Alaba sớm phạm sai lầm khiến đội nhà chịu quả penalty ở phút thứ 10. Để rồi sau đó, với những áp lực đang gánh chịu, tân binh của Real Madrid đã tỏ rất giận dữ với sự lơ là của các đồng đội trong những tình huống phòng ngự. Đơn cử là pha bóng các cầu thủ Áo để cho Mempis Depay thoát xuống, chiếm lĩnh khoảng trống và dứt điểm ở phút 24. Ngay lập tức số 8 đã hò hét các đồng đội với những động tác tay hết sức cứng rắn. Anh muốn tất cả phải tập trung hơn nữa.
2. De Ligt cảm tử
Trong trận đấu đầu tiên tại EURO 2020, Matthijs De Ligt đã có những đóng góp đáng kể nơi hàng phòng ngự của Cơn lốc màu da cam. Có thể nhắc đến pha bóng cảm tử lấy người chắn bóng sau một tình huống dứt điểm cận thành của Christoph Baumgartner trong hiệp 1.
Lẽ ra trung vệ của Juventus đã có một trận đấu trọn vẹn nếu như anh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút thứ 61. Ở tình huống đó, anh nhận bóng trong tư thế không người kèm, tung cú dứt điểm cận thành nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
3. Depay phung phí cơ hội
Memphis Depay đã tịt ngòi trong trận đấu với Ukraine nhưng anh đã kịp "mở tài khoản" tại EURO 2020 với bàn thắng trên chấm 11m vào lưới ĐT Áo. Tuy nhiên, NHM lại thấy tiếc khi anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp 1.
Đầu tiên là pha thoát xuống ở phút thứ 24, anh bứt tốc trước khi tung cú sút về phía góc cao khung thành ĐT Áo. Tiếc là bóng đã đi ra mép lưới. Và tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất đến ở phút thứ 40. Sau đường căng ngang thuận lợi của Wout Weghorst, ở cự ly 5m50, trong tư thế thoải mái và khung thành đã mở toang nhưng Depay lại đệm bóng vọt xà.
4. ĐT Áo "tự sát"
ĐT Áo đã chơi rất nỗ lực trong trận đấu với Hà Lan. Nhưng có những thời điểm họ lại quá liều lĩnh và không ý thức được sức mạnh tấn công của đội chủ nhà. Có thể kể đến tình huống các cầu thủ áo đen đã dâng cao và để lại khoảng trống mênh mông phía phần sân nhà ở phút thứ 67. Và đoàn quân của HLV Frank de Boer đã tận dụng triệt để sai lầm này, ghi bàn thắng thứ 2 và kết liễu số phận của trận đấu.
Hậu trường: De Ligt ra mắt tại Juventus