1. Trung vệ thay tiền đạo ghi bàn
Trong trận đấu với Tottenham Hotspur, Chelsea đã tạo ra khá nhiều bất ngờ. Đặc biệt là trong hiệp 2 với những bàn thắng liên tiếp khiến đội chủ nhà không thể kháng cự. Đáng chú ý, 2 trong 3 bàn thắng của The Blues lại được ghi bởi những trung vệ.
Trong một ngày mà Romelu Lukaku bị chăm sóc kỹ lưỡng và các mũi nhọn trên hàng công chưa tạo ra dấu ấn. Lần lượt Thiago Silva và Antonio Rudiger đã có màn "đổi vai" và ghi bàn cho đội nhà. Họ cho thấy rằng, Chelsea là một tập thể đồng đều và các vị trí đều có thể lập công.
2. Lukaku và 2 trận derby đối nghịch
Romelu Lukaku có hiệp một không mấy ấn tượng trước Spurs. Tiền đạo người Bỉ chỉ có 14 lần chạm bóng, ít nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trên sân.
Eric Dier và Cristian Romero phần nào khiến cho chân sút người Bỉ không thể phát huy hết bản năng săn bàn của mình. Màn trình diễn ở trận derby London thứ 2 trong mùa giải của cựu tiền đạo Manchester United hoàn toàn trái ngược với trận gặp Arsenal ở lượt trận thứ 2.
Ở Emirates, Lukaku có trận đấu đầu tiên trong lần trở lại Chelsea và để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số sau đường kiến tạo của Reece James. Anh được ca ngợi và sau đó tiếp tục nhả đạn đều đặn trong các trận gặp Aston Villa và Zenit Saint Peterburg.
Tuy nhiên, Lukaku cũng đã có những đóng góp tích cực hơn sau khi Chelsea có bàn mở tỷ số với những tình huống làm tường và mớm bóng thuận lợi cho đồng đội.
3. Cuộc đối đầu duyên nợ
Romelu Lukaku và Cristian Romero lại đối đầu nhau sau một mùa giải thăng hoa ở Serie A 2020/21. Tiền đạo người Bỉ (trong màu áo Inter Milan) là người ghi bàn nhiều thứ 2 của giải đấu số 1 nước Ý ở mùa giải vừa qua còn Romero là Hậu vệ xuất sắc của mùa giải (khi thi đấu cho Atalanta). Ở trận đấu tại Tottenham Hotspur Stadium cả 2 đã lại có dịp đụng độ với nhau.
4. Tottenham và "cái dớp" Chelsea
Lần cuối cùng Gà trống giành chiến thắng trước The Blues ở đấu trường Ngoại hạng Anh là vào tháng 11/2018. Kể từ đó đến trước khi trận đấu đêm qua diễn ra, cả 2 đội đã gặp nhau 6 lần và Tottenham chỉ có được 1 trận hoà và để thua đến 5 trận.
Những tưởng với lợi thế sân nhà, đoàn quân HLV Nuno Santo sẽ đòi lại được món nợ đã vay. Nhưng họ tiếp tục không thể phá dớp trước Chelsea. Họ thi đấu khá tốt trong hiệp 1 song đến hiệp 2, Spurs đánh mất mình và không thể triển khai được lối chơi. Trận thua 0-3 thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh (trận trước thua Crystal Palace) là hồi chuông báo động cho Tottenham.
Lối đá của Chelsea như thế nào?