1. 34 phút định đoạt
Arsenal đã bắt đầu trận đấu với sự hứng khởi và thi đấu thăng hoa đến bất ngờ. Họ tạo lập thế trận khiến cho Tottenham Hotspur gần như bị bóp nghẹt. Ba bàn thắng chóng vánh trong 34 phút đã giúp The Gunners định đoạt số phận cuộc đối đầu tại Emirates.
Tuy nhiên sang hiệp 2, gió đã đổi chiều và Spurs đã có những tín hiệu lạc quan sau giờ nghỉ. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu dưới sức, hàng công của Gà trống chỉ mang về được 1 bàn thắng nhờ công của Son Heung-min.
2. Harry Kane tiếp tục tịt ngòi
Đây là lần đầu tiên kể từ khi khoác áo Tottenham, Kane tịt ngòi trong 5 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Chân sút sinh năm 1993 nhạt nhoà trong hiệp 1 và bỏ lỡ cơ hội trong hiệp 2. Chưa kể, anh còn là người phạm sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 3 của Spurs trong trận này.
3. Hàng thủ Spurs tan hoang
Bộ đôi Davinson Sanchez và Eric Dier được HLV Nuno Santo tin tưởng bố trí đá chính trong trận gặp Arsenal và họ đã mang đến sự thất vọng. Họ không thể hạn chế được sức mạnh tấn công của đội chủ nhà và để đội nhà thủng lưới đến 3 bàn trong hiệp 1.
Trong bàn thua đầu tiên, các cầu thủ phòng ngự áo trắng để cho Emile Smith-Rowe di chuyển thoải mái trước khi sút tung lưới Hugo Lloris. Có thể thấy, vấn đề cấp thiết nhất với HLV Nuno Santo lúc này chính là chấn chỉnh hàng thủ. Họ đã để thủng lưới đến 9 bàn sau 3 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh (3 bàn trận gặp Crystal Palace, 3 bàn trận Chelsea và 3 bàn trận Arsenal).
4. Nước rút thần tốc
Tottenham Hotspur mở đầu Ngoại hạng Anh với 3 trận thắng liên tiếp với cùng tỷ số 1-0 (trước Manchester City, Wolverhampton, Watford) tuy nhiên 3 trận đấu vừa qua họ toàn thua. Giờ đây, Gà trống thậm chí còn xếp dưới cả Arsenal - đội đã có những bước nước rút thần tốc trong 3 trận đấu vừa qua.
Chiến thắng trước Spurs giúp Arsenal sở hữu 9 điểm, xếp ở vị trí thứ 10 trên BXH. Những thay đổi tích cực sau đợt tập trung ĐTQG đầu tháng 9 giúp cho The Gunners điều chỉnh và có những sự bổ sung về nhân sự rất kịp thời. Trong một thời gian ngắn và HLV Mikel Arteta đã vực dậy Arsenal, hướng tới cuộc đua vào top đầu.
Arteta nói về phong độ của các học trò: