Hojlund vô duyên
Trong cuộc thư hùng với Bayern Munich giữa tuần qua, Rasmus Hojlund đã có cho mình bàn thắng đầu tiên dưới màu áo Manchester United, nhưng rốt cuộc thì chân sút người Đan Mạch lại không thể duy trì được phong độ ấn tượng khi trở lại Premier League. Công bằng mà nói, Hojlund vẫn còn một màn trình diễn đáng khen ngợi, với những tình huống gây áp lực liên tục bên phần sân đối phương. Nhưng đứng trước khung thành, cựu sao Atalanta lại tỏ ra khá vô duyên.
Hojlund đã không chọn vị trí hợp lý trong tình huống phạt góc dẫn đến bàn thắng của Jonny Evans, khiến pha lập công của trung vệ 35 tuổi bị tước bỏ vì anh đã rơi vào thế việt vị. Số liệu từ Sofascore cho thấy, Hojlund còn bỏ lỡ một cơ hội thực sự ngon ăn (big chance) và không có được bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào trước Burnley.

Hojlund cần thêm thời gian.
Mặt trái của McTominay
Sẽ không quá khi nói rằng Scott McTominay luôn thể hiện hình ảnh của một tiền vệ hàng đầu châu Âu mỗi khi khoác áo tuyển Scotland. Phòng ngự, hỗ trợ tấn công hay xây dựng thế trận, McTominay có thể làm tốt mọi công việc của một tiền vệ đa năng khi chơi bóng cho ĐTQG. Tuy vậy, dưới màu áo Man Utd, dường như "mad dog" lại là một cầu thủ hoàn toàn khác biệt.
Giữa tuần qua, McTominay đã gây thất vọng tột độ dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua Bayern Munich. Trước Burnley, McTominay lần đầu tiên được HLV Erik Ten Hag trao cơ hội đá chính trong mùa giải năm nay, và anh tiếp tục mang đến một màn trình diễn kém cỏi. Tiền vệ 26 tuổi gần như đã "tàng hình" trên sân, liên tục để thua trong những tình huống tranh chấp tay đôi và có không ít lần để mất bóng thực sự đáng trách.

McTominay không thể tỏa sáng ở Man Utd.
Cơn bão chấn thương
Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Man Utd đã phải đón nhận một thông tin không mấy tốt lành khi Lisandro Martinez gặp vấn đề về thể lực và không thể ra sân. Hiển nhiên, đây cũng là lý do khiến Ten Hag trao suất đá chính cho Jonny Evans. Và khi trận đấu còn chưa khép lại, danh sách "bệnh binh" của đội chủ sân Old Trafford đã tiếp tục tăng lên khi Sergio Reguilon dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.
Nếu ngôi sao người Tây Ban Nha gặp vấn đề nghiêm trọng, chắc chắn Ten Hag sẽ đối diện với một bài toán khó khi Tyrell Malacia, Luke Shaw lẫn Aaron Wan-Bissaka vẫn đang ngồi ngoài vì chấn thương.

Reguilon có thể đã dính chấn thương.
Thắng trong lo sợ
Không thể phủ nhận Man Utd đã hành quân đến Turf Moor với một lực lượng sứt mẻ, nhưng dù vậy, cũng không một cổ động viên nào có thể lường trước được viễn cảnh đội chủ sân Old Trafford sẽ bị Burnley áp đảo. Theo số liệu từ Sofascore, Burnley cầm bóng đến 62%, vượt trội hơn Quỷ đỏ về số pha dứt điểm (12 - 11) lẫn số bàn thắng kỳ vọng (1.09 - 0.97). Vì vậy, dễ dàng khẳng định Man Utd đã giành chiến thắng một cách không thực sự thuyết phục.
Giành được 3 điểm đầy chật vật trước đội cuối bảng, sẽ không quá bất ngờ nếu Man Utd tiếp tục gặp khó khăn trong những trận đấu sắp tới.