Báo động đỏ
Với sự bổ sung mang tên Rasmus Hojlund - tiền đạo tiềm năng bậc nhất châu Âu hiện tại, cùng với việc Marcus Rashford tìm lại phong độ đỉnh cao trong mùa trước, Manchester United trên lý thuyết đã bước vào mùa giải năm nay với một hàng công thực sự chất lượng. Nhưng rốt cuộc, tuyến đầu lại trở thành vấn đề nan giải của đội chủ sân Old Trafford.
Trước Copenhagen, các ngôi sao trên hàng công của Quỷ đỏ lại tiếp tục tịt ngòi, và đây đã là trận đấu thứ ba liên tiếp Man Utd phải nhờ đến những hậu vệ hoặc tiền vệ của mình để đưa bóng vào lưới đối phương. Cần biết, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag mới ghi được vỏn vẹn 11 bàn sau 9 vòng đấu Premier League mùa này, thành tích kém cỏi nhất trong số 10 đội bóng đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.
Thế trận kém cỏi
Với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội đáng kể về mặt lực lượng, hiển nhiên Man Utd đã được dự đoán sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm. Dù vậy, thầy trò Ten Hag thậm chí còn bị đối phương lấn át trong những phút thi đấu đầu tiên và không thể kiểm soát được thế trận trong hiệp một. Bước sang 45 phút thi đấu tiếp theo, dù thế trận của Man Utd phần nào được cải thiện, Copenhagen vẫn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Onana.
Mùa giải năm nay, có thể nói Man Utd vẫn chưa giành thắng lợi thực sự thuyết phục trong bất kỳ trận đấu nào, họ hoàn toàn không ra dáng một "ông lớn" và luôn gặp khó khăn trước các đối thủ yếu hơn. Có lẽ, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để Quỷ đỏ trở thành một phiên bản khác của Ajax dưới thời Ten Hag, một đội bóng luôn "bóp nghẹt" các đối thủ của mình trong suốt trận đấu.
McTominay thiếu ổn định
Cuối tuần qua, Scott McTominay sắm vai "người hùng" lẫn "tội đồ" trước Sheffield United, nhưng trong trận đấu rạng sáng nay thì anh chỉ đóng một vai trò duy nhất là "tội đồ". Nếu không nhờ đến tài năng của Andre Onana, McTominay đã trực tiếp khiến Man Utd đánh rơi chiến thắng với tình huống phạm lỗi trong vòng cấm và mang về cho đội bạn một quả phạt đền ở những phút cuối trận.
Bên cạnh pha bóng này, màn trình diễn của McTominay trước Copenhagen cũng không thực sự ấn tượng. Phút 78, anh còn bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn để giúp Man Utd nhân đôi cách biệt, khi thủ môn đối phương đã lao ra khỏi khung thành để cản phá cú sút của Alejandro Garnacho. Nhìn chung, McTominay vẫn còn thiếu đi sự ổn định để có thể trở thành một tiền vệ thực sự đẳng cấp.
Hojlund mất điểm tựa
Ten Hag từng lấy thành tích của Rasmus Hojlund tại Champions League để bảo vệ chân sút người Đan Mạch, khi anh vẫn chưa thể ghi bàn trong khuôn khổ Premier League. Nhưng rốt cuộc, Hojlund cũng tịt ngòi trước Copenhagen, và điều đáng nói hơn là anh đã có một trận đấu khá kém cỏi. Theo dữ liệu từ Fotmob, cựu sao Atalanta không có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào và còn bỏ lỡ một cơ hội thực sự ngon ăn (big chance) trong trận đấu vừa qua.
Với điểm số 6.6, Hojlund cũng là cầu thủ bị Fotmob đánh giá thấp nhất bên phía Man Utd.