MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • 4 điểm đen sau trận thua của M.U: Ten Hag đã đúng; "Dao 2 lưỡi"

    13:59 Chủ nhật 10/12/2023 | 2

    BongDa.com.vn Cùng nhìn lại những vấn đề đáng lưu ý của đội chủ sân Old Trafford sau thất bại đêm qua.

    Nỗi ám ảnh của Ten Hag

    HLV Erik Ten Hag đã luôn cho thấy ý định bố trí một cầu thủ thuận chân trái cho vị trí trung vệ lệch trái, vì vậy, ông vẫn nhiều lần sử dụng Luke Shaw cho vai trò trung vệ. Điều tương tự đã diễn ra trong cuộc đối đầu Bournemouth, nhưng đáng tiếc, quyết định của Ten Hag rốt cuộc lại khiến Manchester United phải trả giá.

    Shaw đã có một ngày thi đấu không hiệu quả, anh để thua trong toàn bộ 4 tình huống tranh chấp tay đôi và là hậu vệ được Fotmob chấm điểm thấp nhất trong trận này (5,7). Điều đáng nói, 2 trong số 3 bàn thua của Man Utd đã xuất phát từ những pha đánh đầu - những tình huống mà Raphael Varane hoặc thậm chí là Jonny Evans đều có khả năng giải nguy cho Quỷ đỏ. 

    Aston Villa đang khiến Man Utd

     Ten Hag vẫn chưa để Varane ra sân.

    "Dao 2 lưỡi"

    Một lần nữa, Scott McTominay lại được giao phó nhiệm vụ tiếp cận khung thành đối phương và tìm kiếm bàn thắng. Như thường lệ, ngôi sao người Scotland vẫn nỗ lực hết mình để ghi bàn, nhưng sau 7 cú sút thì anh chỉ có được 1 pha dứt điểm trúng đích, và nó cũng không trở thành bàn thắng. Tuy nhiên, việc quá chú trọng vào mặt trận tấn công lại khiến McTominay không thể làm tốt nhiệm vụ của một tiền vệ.

    McTominay gần như đã mất hút trong tuyến giữa của Man Utd, không thể kịp thời ngăn chặn những tình huống phản công đến từ Bournemouth. Đồng thời, anh cũng có không ít lần chuyền hỏng và xử lý thiếu hiệu quả khi có bóng trong chân, không thể giúp Quỷ đỏ duy trì được quyền kiểm soát bóng. Với điểm số 5.6, "mad dog" là cầu thủ được Fotmob chấm điểm thấp thứ hai trong trận đấu này.

    McTominay đang là vấn đề, chỉ ra đẳng cấp hiện tại của M.U - Bóng Đá

     McTominay chơi tệ.

    Ten Hag đã đúng

    Anthony Martial đã bất ngờ được trao cơ hội đá chính trước Bournemouth thay vì Rasmus Hojlund, nhưng một lần nữa, anh lại cho thấy lý do tại sao Ten Hag đã đúng khi chiến lược gia người Hà Lan đang có kế hoạch củng cố lại vị trí tiền đạo trung tâm của Man Utd.

    Chân sút người Pháp tỏ ra hoàn toàn vô hại trên sân, với vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trong gần 60 phút thi đấu. Dù có đến 35 tình huống chạm bóng, Martial đã không thể tạo ra bất kỳ tác động nào đến khung thành của Bournemouth và anh cũng không tích cực gây áp lực lên các hậu vệ đối phương.

    Ten Hag on Martial - Bóng Đá

     Martial lại gây thất vọng. 

    Thước ngắm thảm họa

    Tệ hơn cả những gì diễn ra trong trận gặp Chelsea, Man Utd đã tung ra hàng loạt pha dứt điểm trước Bournemouth nhưng hiệu quả thì hoàn toàn không có. Cụ thể hơn, khung thành của đội khách phải đối mặt với tổng cộng 20 cú sút đến từ Man Utd, nhưng trong đó chỉ có 3 tình huống dứt điểm trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là (1.16).

    Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Andoni Iraola có cho mình 4 cú dứt điểm trúng đích chỉ sau 10 nỗ lực, và 3 trong số đó đã trở thành bàn thắng. Với những gì đã thể hiện, không quá khó hiểu khi Man Utd đang sở hữu hàng công tệ hại bậc nhất Premier League. 

    Huỳnh Phong | 13:29 10/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...