MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 4 điểm đáng ghi nhớ của Hà Lan: Kế hoạch 'W'; Tạm biệt Louis van Gaal

    12:00 Thứ bảy 10/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn World Cup đã kết thúc đối với đội tuyển quốc gia Hà Lan. Oranje đã gỡ hòa sau khi bị dẫn 2-0, nhưng họ vẫn mắc sai lầm trong loạt sút luân lưu.

     

    World Cup "giờ mới thực sự bắt đầu" là những lời của Louis van Gaal trước trận đấu với Argentina. Ban đầu, thông điệp đó được truyền đi một cách hứng khởi, bất chấp Argentina là ứng viên vô địch số 1 của giải đấu năm nay, nhưng Cơn lốc màu da cam cũng ngày càng được tin tưởng sau màn trình diễn bùng nổ trước Mỹ.

    Cho đến phút thứ 83 của trận đấu, tưởng chừng như sẽ bị loại một cách ê chề khi bị dẫn 0-2, nhưng Hà Lan đã chớp các thời cơ để đưa trận đấu vào hiệp phụ và loạt luân lưu một cách đầy cảm xúc. Dù vậy, bất chấp cách tiếp cận khoa học đối với loạt sút may rủi, Orange đã thất bại trên chấm penalty, Virgil van Dijk và Steven Berghuis sút hỏng từ cự ly 11 mét. Andries Noppert hóa ra không phải là người hùng trong vòng cấm, đồng nghiệp người Argentina của anh, Emiliano Martinez, mới là người đó.

    Hà Lan bị loại với kết quả penalty 3-4, dưới đây là những điều mà người hâm mộ của họ có thể nhớ đến nhất sau trận đấu. 

    Không phải kế hoạch B, mà là kế hoạch W

    Conclusions: Orange not a penalty expert after all, referee dissonant, thanks Louis - Bóng Đá

     Weghorst trở thành nhân tố bất ngờ của Hà Lan.

    Có một khoảnh khắc thú vị trong hiệp 1 của trận đấu: một cảnh quay tinh tế đã ghi lại được tờ giấy ghi chú của Louis van Gaal với "kế hoạch B" của Oranje. Cuối cùng, kế hoạch này lại không được bám theo triệt để, thay vào đó, đội tuyển quốc gia Hà Lan đã có một Kế hoạch W: Wout Weghorst. Anh đã vào sân từ ghế dự bị và lập một cú đúp muộn để kéo đội bóng cam áo trở lại với giấc mơ vàng. Tiền đạo cao kều này đã khóc sau khi bị loại, nhưng anh đã có một trận đấu đáng để ghi nhớ của sự nghiệp.

    Lahoz là sự khác biệt

    Antonio Mateu Lahoz, trọng tài 45 tuổi người Tây Ban Nha có vẻ không phải là fan của Oranje. Mặc dù Van Gaal đã ca ngợi trọng tài này trước trận đấu, nhưng những quyết định của ông khiến CĐV đội bóng áo cam có quyền chỉ trích. Lionel Messi đã được bỏ qua sau một pha chơi bóng bằng tay, nhìn chung cả trận đấu ngôi sao người Argentina cũng được Lahoz bảo vệ rất nhiều.

    Niềm an ủi nhỏ

    Chỉ như chiếc băng urgo đắp vào vết thương lớn, nhưng KNVB không hoàn toàn trắng tay rời Qatar. Đội bóng áo cam kiếm được ít nhất 16,1 triệu euro cho liên đoàn trong thời gian diễn ra World Cup. Nếu chiến thắng trước Argentina, ít nhất 7,6 triệu sẽ được thêm vào. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

    Conclusions: Orange not a penalty expert after all, referee dissonant, thanks Louis - Bóng Đá

    Van Gaal an ủi học trò.

    Vĩnh biệt Louis van Gaal

    Việc bị loại tại World Cup cũng là dấu chấm hết cho Louis van Gaal trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Hà Lan, đồng thời là cho cả sự nghiệp của ông. Cuối cùng, ông đã có 63 trận cầm quân đội tuyển, trải dài trong 3 giai đoạn. Khoảnh khắc chói sáng của ông là vào năm 2014, khi Van Gaal dẫn dắt một Hà Lan bị đánh giá thấp giành huy chương đồng. Hà Lan vào đến tứ kết năm nay là kết quả không tệ, dù cách họ bị loại gây nhiều tiếc nuối. Trang VoetbalPrimeur đã nói lời cuối ở bài tổng kết trận đấu của mình: "Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói: Louis, cảm ơn ông! Chúng tôi đã hoàn toàn tận hưởng."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 11:30 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...