Khi nhiều cầu thủ chủ chốt vẫn chưa thể sẵn sàng ra sân vì nhiều lý do, Ole Gunnar Solskjaer không còn cách nào khác ngoài việc trao cơ hội cho các cầu thủ bị cho là phương án dự phòng trong trận đấu mở màn mùa giải.
Sáu cái tên bao gồm David de Gea, Victor Lindelof, Scott McTominay, Fred, Mason Greenwood và Daniel James có lẽ là chưa đủ để góp mặt trong đội hình mạnh nhất của Man Utd hiện tại, dù dĩ nhiên, họ sẽ có vai trò nhất định trong suốt mùa giải vất vả phía trước.
Nơi khung thành, De Gea vẫn là tài sản quý giá của Quỷ đỏ nhưng họ cần có quyết định chắc chắn về tương lai của thủ môn người Tây Ban Nha, khi Dean Henderson hoàn toàn có thể sẽ là thủ môn số 1 cho chiến dịch mới.
Trong khi đó, Lindelof phải chấp nhận sự thật rằng anh phải dự bị cho 2 hậu vệ đẳng cấp thế giới như Harry Maguire và Raphael Varane. Tuy nhiên, pha kiến tạo ngoạn mục của tân thủ quân Thụy Điển trong cú hat-trick của Bruno Fernandes lại khiến Solskjaer phải khó xử nếu loại bỏ anh.
Scott McTominay và Fred đã góp công lớn giúp Man Utd thống trị ở hàng tiền vệ trước Leeds. Không chỉ vậy, họ tạo ra mối đe dọa tấn công bằng những pha chạy thẳng vào vòng cấm, cũng như đọc trận đấu một cách thông minh. Một khoảnh khắc đặc biệt nổi bật đối với McTominay là khi anh đuổi theo một đường phản công của Leeds và đánh chặn một cách chuyên nghiệp trước đường chuyền cho Patrick Bamford đang chờ sẵn. Đó là lý do tại sao Solskjaer tin tưởng nhiều vào cầu thủ tốt nghiệp học viện của Man Utd, trong bất cứ sơ đồ nào.
Phần lớn mối quan tâm của người hâm mộ Quỷ đỏ không nằm ở cá nhân Fred và McTominay, mà là việc họ còn hạn chế về khả năng tấn công khi đá cặp trước hàng phòng ngự. Tuy nhiên, trước Leeds, bộ đôi này đã cho thấy khả năng tấn công không tồi của mình. Đặc biệt, Fred còn làm được điều mà anh ít khi làm, đó là ghi bàn.
Trên hàng công, chàng trai trẻ Mason Greenwood một lần nữa cho thấy sự trưởng thành vượt xa độ tuổi của mình, trong khi Daniel James phải vật lộn để thể hiện mình. Greenwood xứng đáng được tiếp tục tin tưởng, ngay cả khi Jadon Sancho góp mặt, nhưng James thì chưa.
Việc lựa chọn đội hình Man Utd cho trận đấu tại St Mary's sẽ khiến Solskjaer phải đau đầu nhiều, nhưng có lẽ, chỉ 4 trong số 6 cái tên nêu trên giữ được vị trí của mình, là Fred, McTominay, De Gea và Greenwood.
Ole đánh giá màn trình diễn của Pogba và Bruno: