MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • 4 cầu thủ Arsenal tệ nhất trước Brighton: 2 người tàng hình

    19:32 Chủ nhật 10/04/2022

    BongDa.com.vn Không thể phủ nhận rằng nhiều cầu thủ Arsenal đã thi đấu kém hiệu quả trong trận thua Brighton vào đêm qua.

     

    Arteta phát biểu sau trận thua Brighton 

    Granit Xhaka

    Trong bối cảnh Kieran Tierney vắng mặt, HLV Mikel Arteta đã quyết định đặt niềm tin vào Xhaka cho vị trí hậu vệ cánh trái. Thực tế, vẫn còn một phương án khác để Arteta sử dụng là Nuno Tavares, nhưng sau màn trình diễn thảm hại trong trận gặp Crystal Palace thì có lẽ Tavares còn khá lâu mới có thể trở lại đội hình.

    Dù vậy, Xhaka lại không phải là một lựa chọn phù hợp cho vị trí này, anh gần như chẳng có bất kỳ đóng góp nào đến lối chơi chung của Arsenal, và đồng thời cũng không phòng ngự thực sự hiệu quả. Dễ dàng nhận thấy, tiền vệ người Thụy Sỹ đã mất hút trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Brighton. 

    Xhaka gây sốc khi từ chối đeo băng đội trưởng - Bóng Đá

     Xhaka không phù hợp cho vai trò hậu vệ cánh.

    Albert Sambi Lokonga

    Trở lại đội hình sau một thời gian dài vắng mặt, và đúng như dự đoán, sao trẻ người Bỉ đã hoàn toàn không thể lấp đầy khoảng trống mà Thomas Partey để lại trong tuyến giữa.

    Sự yếu kém của Lokonga chính là lý do khiến Arsenal liên tục bị Brighton gây áp lực trong hiệp một, đồng thời tiền vệ này cũng thiếu đi khả năng chuyển trạng thái cần thiết. Ngoài ra, tuy luôn có ý định chuyền bóng hướng lên phía trước, nhưng thực tế thì những đường chuyền của Lokonga lại thường thiếu độ chính xác.

    Có thể nói, nếu Brighton không chủ động chơi chậm lại trong hiệp hai, tuyến giữa của Arsenal sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa.

    Không được dự Champions League, Arteta có thể mất việc - Bóng Đá

     Lokonga vẫn còn non nớt. 

    Emile Smith Rowe 

    Về lý thuyết, Smith Rowe đã được thi đấu ở vị trí hộ công sở trường khi Martin Odegaard chơi giống như một số '10', nhưng thực tế thì sao trẻ này lại tỏ ra lạc lõng và gần như mất hút trên sân, chứ chưa đề cập đến chuyện kiến tạo cơ hội.

    Trong hơn 60 phút góp mặt trên sân, Smith Rowe chỉ có vỏn vẹn... 18 đường chuyền với tỷ lệ chính xác rơi vào khoảng 72%. Anh cũng thiếu đi sự quyết liệt cần có khi thất bại đến 4 lần trong tổng số 6 tình huống tranh chấp tay đôi trước Brighton.

    EMILE SMITH ROWE SAYS ARSENAL SUMMER SIGNING IS ALREADY A ‘RINGLEADER’ IN THE DRESSING ROOM - Bóng Đá

     Gần đây Smith Rowe đang có dấu hiệu sa sút. 

    Alexandre Lacazette

    Cùng với Smith Rowe, sẽ không quá khi nói rằng Lacazette là 'người tàng hình' trong trận này, khi anh hoàn toàn lạc lõng trên hàng công và không thể tìm được sợi dây liên kết với các cầu thủ xung quanh.

    Dù thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng Lacazette chỉ tung ra có 8 đường chuyền - thành tích tệ hại bậc nhất lịch sử Premier League. Và như thường lệ, anh không tung ra được bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào. Mà đúng hơn, số cú sút của Lacazette trong trận này là...0.

    Huỳnh Phong | 19:02 10/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...