Haris Seferovic đã lãng phí một cơ hội mười mười để đưa Benfica vượt lên dẫn trước 1-0 trong trận gặp Barcelona, qua đó có thể đưa họ lên vị trí thứ hai bảng E và có khả năng cao giành vé đi tiếp. Nhưng nỗ lực của tuyển thủ Thụy Sĩ đã đưa bóng đi chệch cột dọc, khiến trận đấu kết thúc không bàn thắng.
Đó là khi Benfica phản công ở phút bù giờ và họ có lợi lớn khi ở trong tình thế 2 chọi 1. Darwin Nunez chuyền bóng cho Seferovic đang có khoảng trống gần khung thành. Tiền đạo người Thụy Sĩ đã đi bóng qua Marc-Andre ter Stegen. Nhưng thay vì làm tan nát trái tim của Blaugrana, Seferovic lại sút hỏng từ cự ly chừng vài mét.
Ở bên đường biên, Jesus khuỵu gối xuống đất và sau trận đấu, ông thừa nhận mình chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy: "Trong 30 năm làm huấn luyện viên, tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này, nhưng nó đã xảy ra. Với tôi và với Benfica."
"Đội bóng đã tạo ra cơ hội, chúng tôi ra về với kết quả khiến chúng tôi mơ ước, điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi đang đấu với Barcelona, một đội hướng tới chức vô địch Champions League. Điều này chỉ có thể khiến chúng tôi tự hào với người hâm mộ vì đội đã chơi như một đội tuyệt vời ở đây."
Xavi nhận xét trận đấu của Barca: