MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 3 sao trẻ 'tóc xù' đang nắm giữ tương lai của các ông lớn Premier League!

    09:02 Thứ năm 13/09/2018 | 2

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ luôn là một điều mang đến hy vọng với các đội bóng, và bây giờ Chelsea, Arsenal và Man Utd đang sở hữu những cầu thủ rất tiềm năng.

    Ở loạt trận quốc tế mới kết thúc cách đây chưa lâu, người hâm mộ bóng đá được chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Ethan Ampadu - sao trẻ của Chelsea và đội tuyển xứ Wales. Nhưng hiện tại, ngoài cậu bé có mái tóc rất ấn tượng này, chúng ta có thể kể đến hai măng non khác có ngoại hình tương tự...

    1. Matteo Guendouzi (Arsenal)

    Tân binh sinh năm 1999 mới chuyển đến sân Emirates mùa hè này, nhưng rõ ràng tác động của anh ở hàng tiền vệ Arsenal là điều không phải bàn cãi. Chính Guendouzi mới là người thường xuyên đá chính chứ không phải ngôi sao Lucas Torreira của đội tuyển Uruguay. Ở tuổi 19, thực sự không có nhiều cầu thủ được trao cơ hội như tiền vệ người Pháp và lại ở một trong những đội bóng lớn nước Anh.

    3 sao trẻ 'tóc xù' đang nắm giữ tương lai của các ông lớn Premier League! - Bóng Đá

    Guendouzi đang là nhân tố quan trọng của HLV Unai Emery tại Arsenal. 

    Theo thống kê, Guendouzi là người có tốc độ nhanh nhất (31,9km/h) trong số tất cả những người chơi ở khu vực giữa sân của Arsenal. Anh cũng dẫn đầu về số lần tắc bóng thành công (10 lần ở Premier League mùa này). Ngoài ra, cựu cầu thủ Lorient còn sở hữu 12 đường chuyền chính xác, chỉ ít hơn Granit Xhaka (14), tạo ra 2 cơ hội ngon ăn, kém mỗi Aaron Ramsey (3) và có 27 đường chuyền ở khu vực 1/3 sân đối phương, cao hơn cả Mesut Oezil (24).

    2. Ethan Ampadu (Chelsea)

    Có thể nói, kể từ thời của Gareth Bale và Aaron Ramsey, đội tuyển xứ Wales bây giờ mới sở hữu một tài năng đáng chú ý đến vậy. Ampadu từng bị Liên đoàn bóng đá Anh từ chối ở tuổi 14, nhưng không vì thế mà giá trị của cầu thủ Chelsea lại giảm đi. Chứng kiến màn trình diễn của anh trong trận thắng CH Ireland 4-1, chúng ta hoàn toàn hiểu được lý do tại sao Ampadu được ca ngợi như 'mỏ neo' của xứ Wales.

    3 sao trẻ 'tóc xù' đang nắm giữ tương lai của các ông lớn Premier League! - Bóng Đá

     Ampadu chưa có cơ hội thể hiện ở Chelsea nhưng anh lại là tuyển thủ quốc gia ở tuổi 17.

    Hiện tại, cầu thủ sinh năm 2000 chắc chắn không có suất ở đội một Chelsea, vì thực tế Maurizio Sarri đang sở hữu Jorginho và N'Golo Kante - những tiền vệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Cesc Fabregas đã ngoài 30 tuổi, trong khi Tiemoue Bakayoko chưa hẹn ngày trở lại, có lẽ nhiều người hâm mộ The Blue đang hy vọng vào một viễn cảnh Ampadu thường xuyên góp mặt trong đội hình của các nhà ĐKVĐ FA Cup trong tương lai gần.

    3. Tahith Chong (Man Utd)

    Trên thực tế, cầu thủ người Hà Lan chưa có nhiều cơ hội để thể hiện, nhưng dẫu sao Chong cùng với Angel Gomes đã phần nào tạo được ấn tượng trong mắt người hâm mộ Man Utd ở giai đoạn giao hữu mùa hè vừa qua. Khác với Guendouzi và Ampadu, anh là một tiền vệ cánh chứ không phải một 'mỏ neo' ở khu vực giữa sân. Vì lẽ đó Chong không được đánh giá cao ở khía cạnh phòng ngự giống như 2 người trên.

    3 sao trẻ 'tóc xù' đang nắm giữ tương lai của các ông lớn Premier League! - Bóng Đá

     Tahith Chong là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Man Utd hiện tại.

    Tuy nhiên, cựu cầu thủ U17 Feyenoord sở hữu một tốc độ đáng nể, kỹ năng rê dắt bóng cũng như dứt điểm rất ấn tượng. Nếu thắc mắc về điều này, bạn có thể tìm đến những đoạn clip về Chong để chứng kiến nhiều siêu phẩm anh từng ghi vào các đội bóng học viện. Có thể cầu thủ này sẽ mất nhiều thời gian để ra mắt Man Utd, nhưng anh mới chỉ 18 tuổi và cơ hội vẫn còn rất nhiều trong tương lai.

    Vũ Quang Toản | 07:10 13/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...