1. Để Reece James đá trung vệ
HLV Thomas Tuchel đã đi vào "vết xe đổ" như trong trận chung kết FA Cup gặp Leicester City. Ở trận gặp Aston Villa, ông lại kéo Reece James vào đá trung vệ và đưa Cesar Azpilicueta đá dâng cao ở hành lang cánh phải. Chính sự thay đổi này đã khiến Chelsea ôm hận ở Wembley và giờ lại một lần nữa tái hiện.
James vẫn cho thấy sự lóng ngóng của mình khi được xếp đá ở một vị trí trái sở trường. Trong khi Azpilicueta đã có một trận đấu dưới sức và nhận luôn chiếc thẻ đỏ vào cuối trận. Kế hoạch cho bộ đôi này của HLV Tuchel dường sự sụp đổ.
2. Vẫn tin tưởng Timo Werner
Timo Werner vẫn được vị thuyền trưởng người Đức xếp đá vị trí cao nhất trên hàng công với sự yểm trợ của Mason Mount và Christian Pulisic. Và không khác gì những trận đấu trước, Werner vẫn tỏ ra vô duyên với mành lưới đối phương và trở nên vô hại trong những tình huống dứt điểm.
Chân sút người Đức đang trải qua một mùa giải đáng quên tại Chelsea khi có rất nhiều cơ hội thi đấu song hiệu quả vẫn còn ở mức khiêm tốn. Song với một niềm tin mãnh liệt, Tuchel vẫn đều đặn xếp Werner đá chính.
3. Không đăng ký Tammy Abraham
Trong một trận đấu mà Chelsea rất cần một chiến thắng để tự quyết số phận của mình ở cuộc đua top 4. Thế nhưng HLV Tuchel đã không có sự chuẩn bị thật sự chu đáo cho hàng công. Đến khi không thể đánh phủ đầu mà còn bị thủng lưới trước, những cầu thủ áo xanh lâm vào bế tắc và nhà cầm quân sinh năm 1973 cũng không hề có bất cứ động thái nào.
Ở trận đấu với Villa, Tuchel chỉ đăng ký Olivier Giroud trên băng ghế dự bị. Song lúc bị dẫn trước đến 2 bàn ông cũng không cho tiền đạo người Pháp vào để có thêm phương án tấn công. Và đáng chú ý hơn, cựu thuyền trưởng PSG đã gạt tên Tammy Abraham ra khỏi danh sách thi đấu.
Tiền đạo người Anh có phong độ khá tốt đến trước khi HLV Frank Lampard từ chức. Anh đã ghi 11 bàn thắng trong 25 trận đấu của Chelsea. Song đến khi Tuchel đến, số 9 bị thất sủng và anh không còn xuất hiện trong kế hoạch sử dụng nhân sự tại Chelsea. Nhìn vào hàng công bế tắc của The Blues trước Villa, có thể thấy Tuchel đã có phần bảo thủ trong việc chỉ kiên nhẫn với Werner và không mấy tin tưởng vào Giroud cũng như Abraham.
Tuchel nói về sự trở lại của người hâm mộ tại Stamford Bridge: