MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • "3 phút cuối trận làm tôi nhớ đến Sir Alex và Man Utd"

    19:46 Thứ năm 05/05/2022

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Alex McLeish có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh màn thư hùng giữa Manchester City và Real Madrid.

     

    Phát biểu sau màn lội ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid trước Manchester City, Alex McLeish thừa nhận, ông nhớ về trận đấu huyền thoại giữa Manchester United và Bayern Munich tại chung kết Champions League năm 1999. Trao đổi với Football Insider, cựu cầu thủ người Scotland nhận định:

    “3 phút cuối trận, nó khiến tôi nhớ đến Sir Alex Ferguson và Manchester United. Có một đoạn video quay lại ngày họ đánh bại Bayern Munich, và nó được gọi là ‘3 phút cuối cùng’."

    "Bạn sẽ nghĩ rằng họ có kinh nghiệm và kiến thức để không làm những điều sai trái trong vài phút cuối cùng. Nhưng tôi vẫn không thể tin được những gì mình đã thấy vào đêm qua."

    Real Madrid ngược dòng không tưởng Man City: Ngả mũ quý ngài Ancelotti - Bóng Đá

     Pep và Man City vẫn lỗi hẹn với Champions League. 

    “Tôi không thể tin được. Họ trông dễ bị tổn thương, cả ngôn ngữ cơ thể của họ. Bạn không thể thấy yếu tố thống trị mà Man City thường có khi họ bước vào giai đoạn cuối của trận đấu."

    “Có rất nhiều thứ để nói. Các hậu vệ lẽ ra phải cảnh giác hơn, nhưng không chỉ riêng họ. Pep đã yêu cầu cả đội tham gia phòng ngự."

    “Họ không chỉ có mặt trên sân để làm nhiệm vụ của tiền đạo trung tâm hoặc tiền vệ cánh. Họ ở đó để theo dõi đối phương và ngăn chặn mọi thứ. Một pha phạm lỗi chuyên nghiệp ở giữa một tình huống triển khai bóng sẽ tạo ra khác biệt."

    "Khi bạn nhìn thấy những bàn thắng của Real Madrid, bạn chắc chắn sẽ nghĩ rằng Man City đã có thể tránh được."

    Huỳnh Phong | 19:16 05/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...