MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • 3 người cũ từng khiến M.U ôm hận: "Thiên thần" bị căm ghét

    20:01 Thứ ba 03/03/2020

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, đã có 3 ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ khi tái ngộ đội chủ sân Old Trafford.

    Vào giữa tuần này, Wayne Rooney sẽ có dịp đối đầu với đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình khi Derby County chạm trán Manchester United tại vòng 5 FA Cup. Các CĐV Quỷ đỏ chắc hẳn rất phấn khích khi nhìn thấy huyền thoại sống của CLB chạy trên sân cỏ, nhưng đáng tiếc anh lại khoác áo đối thủ. Trong quá khứ, đã có 3 người cũ từng tỏa sáng khi tái ngộ đội chủ sân Old Trafford.

    1. Cristiano Ronaldo

    6 mùa giải cống hiến cho Man Utd, Cristiano Ronaldo là thần tượng số một trong mắt CĐV. Anh ghi nhiều bàn thắng quan trọng, giúp Quỷ đỏ đoạt được những danh hiệu cao quý, trong đó có 3 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Tuy nhiên mùa Hè 2009, CR7 quyết định chuyển sang khoác áo Real Madrid.

    3 người cũ từng ghi bàn vào lưới M.U - Bóng Đá

     Ronaldo tỏa sáng rực rỡ.

    Người hâm mộ Man Utd hẳn phải rất vui mừng vì Ronaldo chuyển đến một CLB ở Tây Ban Nha chứ không phải một đối thủ khác tại Premier League. 3 mùa giải đầu tiên, anh ghi được 146 bàn thắng cho Real Madrid. Tại vòng 16 đội Champions League mùa 2012/13, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn trong cả 2 lượt trận đi và về để loại đội bóng cũ khỏi sân chơi này.

    2. Danny Welbeck

    Ra sân 142 trận nhưng chỉ ghi được 29 bàn là hiệu suất đáng thất vọng. Man Utd quyết định bán Danny Welbeck cho Arsenal với giá 16 triệu bảng vào mùa Hè 2014. Tại London, phong độ của tiền đạo người Anh cũng không thực sự ổn định. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng Welbeck lại khiến đội bóng cũ của mình nhận thất bại.

    3 người cũ từng ghi bàn vào lưới M.U - Bóng Đá

    Welbeck giúp Arsenal loại M.U khỏi FA Cup. 

    Arsenal đối đầu với Man Utd ở Tứ kết FA Cup mùa 2014/15. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Và rồi Welbeck là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháo thủ ngay trong hiệp hai. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2006 Arsenal có thể đánh bại Man Utd ngay tại Old Trafford.

    3. Angel Di Maria

    Hè 2014, Man Utd đã chi ra 59,7 triệu bảng để chiêu mộ Di Maria từ Real Madrid, một con số kỷ lục vào thời điểm đó. Tiền vệ người Argentina có khởi đầu suôn sẻ, cho đến khi dính chấn thương gân kheo và sa sút không phanh trong giai đoạn lượt về của mùa giải 2014/15.

    3 người cũ từng ghi bàn vào lưới M.U - Bóng Đá

    Di Maria ăn mừng đầy khiêu khích. 

    Di Maria sau đó đã từ chối trở lại Old Trafford, buộc Quỷ đỏ phải bán anh cho PSG. Cầu thủ sinh năm 1988 không ít lần chỉ trích đội bóng cũ, khiến anh trở thành một trong những cái tên bị CĐV Man Utd căm ghét nhất.

    Khi PSG làm khách trên sân của M.U tại trận lượt đi vòng 16 đội Champions League 2018/19, Di Maria phải nhận tràng huyết sao, chửi bới từ người hâm mộ đội chủ nhà. Đáp lại, tiền vệ người Argentina chơi cực kỳ chói sáng khi lập cú đúp kiến tạo giúp đội bóng nước Pháp hạ gục Quỷ đỏ. Tuy nhiên ở trận lượt về, PSG để thua 1-3 và bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách.

    Đẳng cấp của Cristiano Ronaldo

    Endo | 19:31 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...