MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 3 ngôi sao bị "quên lãng" đáng tiếc nhất tại Real Madrid

    15:29 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Ra sân ít, phong độ không còn ở thời kì đỉnh cao là tình cảnh chung từ 3 gương mặt sau đây của Real Madrid dưới thời HLV Lopetegui.

    1. Kiko Casilla

    3 cầu thủ không còn tương lai tại Real Madrid - Bóng Đá

    Thủ thành Casillas.

    Sau khi huyền thoại Iker Casillas gia nhập Porto vào mùa hè năm 2015, đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ còn lại 2 người người gác đền trong khung gỗ là Keylor Navas và Ruben Yanez. Đứng trước tình hình thiếu 1 thủ môn dự phòng chất lượng, HLV Rafa Benitez quyết định kí kết với người nhện Kiko Casilla từ đội bóng xứ Catalan Espanyol. Kể từ đó đến nay, ngôi sao 31 tuổi thường xuyên làm bạn trên băng ghế dự bị bởi phong độ xuất sắc từ Keylor Navas.

    Navas cho thấy sự ổn định đáng ngạc nhiên cùng màn trình diễn cá nhân tuyệt vời trong màu áo Real Madrid ở các trận đấu lớn. Cựu thủ môn Levante là nhân tố quan trong trên hành trình giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp của Kền kền trắng. Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích vì sao Casilla chỉ có vỏn vẹn 11 lần ra sân bắt chính, chủ yếu là các trận đấu thuộc khuôn khổ Copa Del Rey mùa giải 2017/2018.

    Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn ở đầu mùa giải năm nay khi thủ thành Thibaut Courtois cập bến Kền kền trắng. Casilla trở thành sự lựa chọn thứ 3 sau Navas và Courtois với chiến lược gia Julen Lopetegui. Ngôi sao 31 tuổi vẫn chưa có lần ra sân nào ở mùa giải năm nay. Ra đi tìm kiếm bến đỗ mới là quyết định sáng suốt vào lúc này với Casilla.

    2. Marcos Llorente

    3 cầu thủ không còn tương lai tại Real Madrid - Bóng Đá

    Ngôi sao LIorente.

    LIorente có một truyền thống gia đình theo nghiệp quần đùi áo số đặc biệt. Cha của anh ông Paco và người chú nổi tiếng Francisco Gento đều trải qua quãng thời gian gắn bó với Real Madrid trong tư cách cầu thủ. Đi xa hơn, ông nội của ngôi sao 23 tuổi là  Ramon Grosso cũng từng là một tiền đạo của Kền kền trắng. Tiếp bước niềm tự hào đó, Llorente trưởng thành và chơi bóng tại lò đào tạo trẻ đội bóng Tây Ban Nha trong 6 năm. Từ năm 2014 đến 2016 anh thi đấu ở đội hình B Real Madrid trước khi thi đấu dưới dạng cho mượn tại Deportivo Alaves ở mùa giải 2016/2017.

    Ngôi sao sinh năm 1995 thi đấu trong vai trò trung vệ hay tiền vệ trung tâm trong màu áo câu lạc bộ xứ Basques với 35 lần ra sân. Ấn tượng sau màn trình diễn đó, Real Madrid quyết định gọi lại Llorente một năm sau đó. Dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane cùng chính sách xoay tua đội hình, cầu thủ 23 tuổi có 20 lần ra sân và giành 1 chức vô địch Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

    Mặc dù thế, tình hình có vẻ chuyển biến xấu đi khi Lopetegui ngồi lên chiếc ghế nóng Kền kền trắng sau sự ra đi của huyền thoại Zidane. Llorente vẫn chưa có cơ hội ra sân ở mùa giải năm nay, thậm chí một suất trên băng ghế dự bị vẫn còn khá xa vời với anh. Chuyển sang thi đấu ở đội bóng mới sẽ giúp cháu trai của danh thủ Gento có sự lột xác vào thời điểm hiện tại.

    3. Jesus Vallejo

    3 cầu thủ không còn tương lai tại Real Madrid - Bóng Đá

    Vallejo trong màu áo Real Madrid.

    Màn trình diễn xuất sắc trong màu áo U21 Tây Ban Nha cùng hai năm chơi bóng dưới dạng cho mượn ở Real Zaragoza và Eintracht Frankfurt giúp Jesus Vallejo tiếp tục góp mặt ở đội hình Real Madrid vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ 21 tuổi thi đấu nổi bật trong vai trò trung vệ nơi hàng thủ đội nhà.

    Anh có 12 lần xỏ giày ra sân dưới thời chiến lược gia Zidane. Vallejo từng là phương án dự phòng lí tưởng trong bối cảnh ngôi sao Sergio Ramos chấn tương. Trung vệ của Real Madrid có sự phối hợp, gắn kết khá tốt với các đối tác như Raphael Varane và Nacho Fernandez. Tuy nhiên, sự thua thiệt về mặt kinh nghiệm so với các đàn anh khác khiến Vallejo dần mất hút trong đội hình nhà vô địch Champions League dưới triều đại Lopetegui.

    Anh Nguyễn | 14:55 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...