1. Man City tổn thất lực lượng nặng nề
Manchester City đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi mà nhiều ngôi sao trong đội hình vắng mặt vì COVID-19 hoặc vấn đề về mặt thể chất. Sự chất lượng trong đội hình The Citizens thể hiện qua chiến thắng ấn tượng trước Chelsea. Tuy nhiên, như chính Pep Guardiola phát biểu, đội bóng của ông khó lòng trụ vững nếu chỉ có 15, 16 cầu thủ sẵn sàng ra sân thi đấu như thời điểm hiện tại.
Đây cũng chính là ưu thế lớn dành cho Man Utd, trong bối cảnh mà đoàn quân Ole Gunnar Solskjaer có được lực lượng hùng hậu và gần như là đầy đủ các hảo thủ tốt nhất trong tay. Chưa khi nào Man Utd lại quyết tâm như hiện tại, nhất là trong một trận Derby Manchester mang ý nghĩa then chốt đến cuộc cạnh tranh một danh hiệu mùa này.
2. Phong độ và tinh thần lên cao của Man Utd
Thời gian qua, sự tỏa sáng của các ngôi sao cũng như chiến thuật và tính toán nhân sự hợp lý của Solskjaer đã giúp Man Utd có một bộ mặt vô cùng hứng khởi. Chuỗi 7 trận bất bại ấn tượng là con số mà BLĐ Quỷ đỏ muốn tiếp tục duy trì và nới rộng. Vì lẽ đó, tiếp tục có một kết quả thuận lợi trước Man City là ưu tiên hàng đầu của Man Utd trong trận đấu vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam).
Còn rất sớm để nói về khả năng cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh của Man Utd hay đồng thời là quay về với đỉnh cao danh vọng như trong quá khứ. Tuy nhiên, ngay thời điểm hiện tại, với phong độ và khát khao từ các ngôi sao trong đội hình, Solskjaer có quyền hy vọng vào những điều thuận lợi và viễn cảnh tươi đẹp sắp tới.
3. Thời cơ giành cúp của Solskjaer
Công việc phục hưng Man Utd chưa bao giờ dễ dàng, Solskjaer hiểu rõ điều này. Những đời HLV dày dặn kinh nghiệm trước đó như David Moyes, Jose Mourinho hay Louis Van Gaal đều thất bại là minh chứng cho thấy tính khắc nghiệt của chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Mặc dù vậy, với tư cách là một "Quỷ đỏ" thực thụ, một danh thủ từng cống hiến rất nhiều cho Nhà hát của những giấc mơ, chiến lược gia người Na Uy chắc hẳn ấp ủ biến nhiệm vụ khó khăn nơi đây thành hiện thực trong tương lai gần.
Hiện tại, dù thu về một số kết quả tích cực cũng như được giới chuyên môn đánh giá đang đi đúng hướng, tuy nhiên Solsa vẫn thiếu một dấu mốc để khẳng định rằng bản thân có thể thành công xa hơn cùng Man Utd. Carabao Cup thực chất không phải là danh hiệu quá lớn, nhưng nó đủ để đánh dấu một cột mốc thành công của triều đại Solsa lần đầu tiên. Vì thế, quyết tâm và khát khao đoạt danh hiệu hẳn sẽ khiến bộ sậu huấn luyện của chiến lược gia người Na Uy mong muốn đánh bại Man City hơn bao giờ hết ở trận bán kết lần này.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Villa: