1. Bỏ lỡ cơ hội
Manchester United đã có một trận đấu không đến nỗi nào trước đại diện Serie A AC Milan trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên khi những Marcus Rashford, Edinson Cavani vắng mặt trên hàng công, Quỷ Đỏ đã gặp khá nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm và giải quyết trận đấu.
Anthony Martial đá chính và tạo ra một sự thất vọng ê chề sau 45 phút gần như mất hút trong vòng vây của các hậu vệ áo trắng. Đến nỗi HLV Ole Gunnar Solskjaer phải thay anh ra và trao cơ hội cho Amad Diallo – người đã lập công mở tỷ số trận đấu.
Và có lẽ đáng tiếc nhất vẫn là pha bỏ lỡ đến khó hiểu của Harry Maguire trong cú dứt điểm cận thành ở phút 38. Chỉ cách cầu môn AC Milan chưa đến nửa mét nhưng thủ quân của Man Utd lại đưa bóng tìm đúng cột dọc và đi ra ngoài.
2. Phòng ngự mất tập trung
Bàn thua ở phút bù giờ thứ 2 cho thấy được điểm yếu phòng ngự cố hủ của Man Utd – chống những quả đá cố định. Đã rất nhiều lần đội chủ sân Old Trafford nhận trái đắng tương tự như thế song tất cả vẫn chưa được cải thiện.
Trong tình huống dẫn đến bàn thua, Nemanja Matic đã không làm tốt nhiệm vụ đeo bám trung vệ Simon Kjaer phía AC Milan. Số 31 để cho đối phương di chuyển thoải mái trước khi tung người đánh đầu cận thành hạ gục Dean Henderson.
Có lẽ sau trận hòa tức tưởi này, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải ra sức cải thiện và vá lại những lỗ hỏng nơi hàng thủ.
3. Đánh mất thế trận
Khi trận đấu trôi về nửa sau hiệp 2, Solsa đã đưa ra những quyết định thay người khi đưa Bruno Fernandes, Wan-Bissaka và Dainel James vào, thay thế họ là Fred, Luke Shaw và Brandon Williams. Và việc rút Bruno và James có thể thấy đã mang đến hệ quả không tốt cho Man Utd.
Bởi lẽ kể từ sau đó, đội chủ nhà đã kéo đội hình xuống sâu hơn, nhân sự tấn công thưa đi và nhường sân khấu lại cho Rossoneri. Từ đó, AC Milan mới tạo ra được sức ép và khiến hàng thủ áo đỏ bị động trong thời gian cuối trận.
Nếu giữ được một thế trận cân bằng và an toàn, Man Utd đã không phải vất vả trong phòng ngự để rồi nhận trái đắng ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu.
Xem Solskjaer phát biểu: