MỚI NHẤT :
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • 3 lý do khiến De Bruyne thất bại trước Salah

    21:54 Thứ ba 24/04/2018

    BongDa.com.vn Với phong độ bùng nổ trong mùa giải năm nay cùng Liverpool đã giúp Mohamed Salah đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) bầu chọn. Tuy nhiên với CĐV Man City – tân vương của Premier League – thì Kevin De Bruyne mới xứng đáng nhất cho danh hiệu này. Thế nhưng có những lý do cho thấy vì sao De Bruyne thất thế trước “Pharaoh Ai Cập”.

    Những bàn thắng có tiếng nói không nhỏ

    Không nghi ngờ gì, 31 bàn thắng của Salah có được cho đến lúc này đã mang đến cho anh sự ngưỡng mộ và điểm cộng lớn từ những đồng nghiệp. Bất cứ thời đại nào thì những bàn thắng đều mang đến những cảm xúc bất tận, và hàng chục bàn thắng đến từ đôi chân của một ngôi sao có lối đá mềm mại như Salah càng khiến người ta trân trọng.

     - Bóng Đá

     Mohamed Salah có một mùa giải bùng nổ trong màu áo Liverpool.

    Hàng loạt kỷ lục ghi bàn của Liverpool và nước Anh đã bị Salah phá cho đến lúc này. Nên nhớ rằng từ khi Premier League ra đời đến nay thì chỉ có Alen Shearer (1995/96), Cristiano Ronaldo (2007/08), và Luis Suarez (2013/14) ghi được 31 bàn sau 38 vòng trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

    Đáng nói Salah vẫn còn 3 vòng nữa để phá kỷ lục qua đó trở thành một huyền thoại. Ở nhiều cuộc bầu chọn, một cây săn bàn thường nhận được nhiều thiện cảm hơn ngôi sao kiến tạo lối chơi. Đó là sự khác biệt giữa Salah và De Bruyne. Vậy thì tại sao anh không xứng đáng với danh hiệu xuất sắc nhất?

    Tập thể Man City quá xuất sắc

    Không ai phủ nhận tài năng, sự xuất sắc, tầm ảnh hưởng đến toàn đội và mức độ cống hiến của Kevin De Bruyne cho Man City trong mùa giải mà đội bóng của Pep Guardiola tiệm cận với sự hoàn hảo là vô cùng lớn lao.

    Tuy nhiên những vệ tinh xung quanh anh cũng xuất sắc không kém. Những David Silva, Fernandinho, Leroy Sane, Sergio Arguero,… đã có một mùa giải tuyệt vời. Tất cả họ cùng tạo nên một tập thể hay thuộc dạng bậc nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Đó cũng là lý do khiến cho sự xuất sắc của Kevin De Bruyne bớt nổi bật đi.

     - Bóng Đá

     Kevin De Bruyne xuất sắc nhưng tập thể của Man City cũng đã có một mùa giải ấn tượng.

    Trong khi ấy Mohamed Salah quá nổi bật trong mùa giải đặc biệt của Liverpool. Dẫu hàng công của The Kop với những Salah – Mane – Firmino đã cùng nhau toả sáng rực rỡ đưa Liverpool đến nhiều thành công nhưng suy cho cùng vai trò của Salah vẫn là không ai thay thế được, bất khả xâm phạm.

    Hãy làm một phép so sánh hoa mỹ thế này: De Bruyne như ngôi sao sáng nhất giữa khoảng không có nhiều ngôi sao còn Salah là vầng trăng sáng, nổi bật nhất giữa màn đêm bao la.

    Thua trong đối đầu trực tiếp

    Với CĐV Liverpool hay Man City đều có lập luận riêng của mình để cho rằng Salah hay De Bruyne xuất sắc nhất. Thế nên cần phải xem trong những lần đối đầu trực tiếp giữa hai người, ai là người giành chiến thắng. Xét về yếu tố này, Mohamed Salah thực sự vượt trội hơn Kevin De Bruyne.

    Trong mùa giải 2017-18, cả hai đã chạm trán nhau 4 lần (hai Ngoại hạng Anh và hai Champions League). Lần thứ nhất, Man City dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã hủy diệt Liverpool 5 bàn không gỡ. Tuy nhiên trong 3 lần gặp nhau sau đó, Man City hoàn toàn thất thế. Lượt về Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Man City lần đầu tiên bị đánh bại khi họ thua 3-4 trước Liverpool của Mohamed Salah, một trận đấu mà Vua Ai Cập đã chơi rất hay.

     - Bóng Đá

     De Bruyne thất thế trước Salah ở những lần đối đầu mùa này.

    Đến hai trận tứ kết Champions League, Man City thua cả hai, 0-3 rồi 1-2. Lượt đi tại sân Liverpool, Man City thua tan tác. Lượt về ở Etihad, họ cũng chỉ ghi được một bàn nhưng thua lại 2 bàn.

    Kết quả Liverpool hùng dũng vào bán kết Champions League. Đáng nói trong cả hai trận đấu này, Kevin de Bruyne đều chơi không hay còn Mohamed Salah lại vô cùng xuất sắc. Đó lại là điểm cộng nữa cho ngôi sao người Ai Cập.

    Những ai chứng kiến hành trình xuất sắc của Man City ở mùa giải năm nay đều đồng quan điểm rằng Kevin De Bruyne xứng đáng đoạt giải cao nhất của PFA. Tuy nhiên, Mohamed Salah cũng đã có một mùa giải kỳ diệu. Và nhìn ở một cách tổng thể, Pharaoh Ai Cập xứng đáng là số 1 hơn tiền vệ người Bỉ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:25 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...