3 lí do dẫn đến trận thua 0-2 của Anh trước Bỉ
07:04 Chủ nhật 15/07/2018
BongDa.com.vn Màn thư hùng đã diễn ra với thế trận 1 chiều, Tam Sư vất vả trước các đợt lên bóng của "Quỷ đỏ" và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2.

Trận tranh hạng 3 tại FIFA World Cup 2018 là màn đối đầu đầy duyên nợ giữa hai "người quen": Anh và Bỉ. Thầy trò HLV Gareth Southgate từng để thua 0-1 trước đối thủ ở màn so tài cuối cùng vòng bảng. Mặc dù thế đó là một trận đấu ít nhiều mang tính chất thủ tục.

Harry Kane cùng các đồng đội đứng trước cơ hội "rửa hận", khi quyết chiến với "Quỷ đỏ" cho một tấm huy chương đồng tại giải đấu. Cả hai thi đấu khá tự tin sau tiếng còi khai cuộc, thế nhưng Bỉ áp đặt và kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ vào hai ngôi sao nơi hàng tiền vệ, Eden Hazard và Kevin De Bruyne.

Thành quả đến sau các đợt hãm thành liên tiếp là bàn thắng của Thomas Meunier ngay từ phút thứ 4 trận đấu, sau đường chuyền "dọn cỗ" của Nacer Chadli. Bỉ tiếp tục làm chủ tình hình trên sân nhưng có phần chủ động giảm cường độ thi đấu. 

Nửa đầu hiệp 2, Tam Sư chơi khởi sắc hơn hẳn sau khi Jesse Lingard và Marcus Rashford được tung vào sân. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của tuyển Bỉ thi đấu khá chặt chẽ và ngăn chặn thành công phần lớn các pha tấn công từ đối thủ. Phút thứ 82, đội trưởng Hazard tăng tốc và dứt điểm quyết đoán, qua đó ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 cho đội nhà.

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại 3 lí do sau đây khiến người Anh lần thứ hai liên tiếp thất bại trước Bỉ tại cúp vàng thế giới 2018. 

1. Hàng tiền vệ thiếu sức sáng tạo

3 lí do dẫn đến trận thua 0-2 của Anh trước Bỉ - Bóng Đá

Delph và Dier hoàn toàn lép vế so với bộ đôi Hazard và De Bruyne bên phía Bỉ.

Sự lựa chọn 3 cái tên bao gồm Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek và Eric Dier ngay từ đầu của HLV Southgate là sai lầm nếu Anh muốn giành chiến thắng trước Bỉ.

Delph không để lại bất kì dấu ấn nào nổi bật, Loftus Cheek thì có vẻ khá hơn nhờ vào kĩ thuật và khả năng kiểm soát bóng tốt. Trong khi đó, ngôi sao của Tottenham Hospur, Dier phải vật lộn nơi hàng tiền vệ trong màn đối đầu không cân sức với bộ đôi Tielemans và Kevin De Bruyne của Bỉ. 

Thi đấu với hàng tiền vệ thiếu chất lượng, là nguyên nhân chính dẫn đến việc Tam Sư mất thế trận vào tay của thầy trò HLV Roberto Martinez. Sự thay đổi cầu thủ ở đầu hiệp 2 khi Rashford và Lingard được đưa vào sân khiến cán cân có phần cân bằng hơn cho Anh. 

Mặc dù thế, trong thời điểm mà các học trò của HLV Southgate đang lấy lại sự tự tin thì ngôi sao Hazrad ghi bàn thắng thứ hai cho Bỉ; qua đó dập tắt mọi hi vọng của Tam Sư.

2. Khởi đầu chậm chạp 

3 lí do dẫn đến trận thua 0-2 của Anh trước Bỉ - Bóng Đá

Dier bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm nhất của Tam Sư trong trận đấu với "Quỷ đỏ".

Người ta có lí do để nghi ngờ vào tham vọng và tinh thần chiến đấu của Tam Sư, nếu nhìn vào khoảng thời gian 45 phút đầu tiên. Họ nhập cuộc chậm hơn, bứt tốc chậm hơn và tỏ ra thiếu quyết đoán trong các pha dứt điểm cuối cùng. Kết quả, Bỉ gần như độc diễn ở khu vực giữa sân và chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu. 

Thay đổi đã đến và đem theo hi vọng dành cho các fan hâm mộ đội bóng xứ sương mù sau giờ nghỉ giải lao. Hai tài năng trẻ trong màu áo Manchester United, Lingard và Rashford thi đấu xông xáo và thường xuyên dâng cao tấn công nguy hiểm về khung thành của Thibaut Courtios.

Tuy nhiên, khi Anh bắt đầu chơi thứ bóng đá chủ động của mình thì đã quá muộn, pha lập công của Hazard ở phút 82 đã giáng một đòn chí mạng vào tham vọng lật ngược tình thế của Tam Sư.

3. Phung phí các cơ hội ngon ăn

3 lí do dẫn đến trận thua 0-2 của Anh trước Bỉ - Bóng Đá

Harry Maguire tỏ ra vô duyên với những tình huống đánh đầu trước Bỉ. 

Tiền đạo được kì vọng nhất trên hàng công của Anh đã có một ngày thi đấu đáng quên. Harry Kane có cảm giác bóng không tốt và thiếu dứt khoát ở những tình huống ra chân cuối cùng.

Không chỉ có người đội trưởng mắc lỗi, Loftus-Cheek có cú dứt điểm bằng đầu ở tư thế thuận lợi nhưng lại đưa bóng đúng vào vị trí của thủ thành Courtois. Tương tự như thế, trung vệ Harry Maguire bỏ lỡ hai cơ hội nguy hiểm từ các pha không chiến sau những tình huống đá phạt góc.

Mặc dù vậy, tiền vệ Dier có lẽ là cầu thủ nuối tiếc nhất bên phía Tam Sư; khi pha tâng bóng của anh đã hạ gục được Courtois nhưng lại không thể chiến thắng chốt chặn cuối cùng mang tên: Toby Alderweireld.

Lãng phí nhiều cơ hội nguy hiểm ở hiệp 2, các học trò của HLV Southgate đã tự bắn vào chân mình và đành kết thúc World Cup 2018 ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Anh Nguyễn | 06:30 15/07/2018