Los Blancos đã có chuyến làm khách không hề dễ dàng trước đội bóng nhược tiểu Las Palmas ở vòng thứ 21 La Liga. Họ bị chủ nhà chọc thủng lưới trước ở phút thứ 53, nhưng hai bàn thắng của Vinucius Junior và Aurelien Tchouameni đã giúp cho Kền kền trắng ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Sau đây là 3 điều rút ra từ trận đấu này của Real.
Hai bộ mặt trái ngược ở hai hiệp đấu
Giống như nhiều trận đấu khác của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa giải này, đây tiếp tục là một màn trình diễn được chia làm hai phần đối lập. Hiệp một chứng kiến Vinicius và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương, và hiệp hai là lúc mà Real vùng dậy sau những điều chỉnh.
45 phút đầu tiên trên sân vận động Gran Canaria chứng kiến những pha bóng hết sức thiếu sáng tạo của Real. Các cầu thủ trông có vẻ mệt mỏi và thờ ơ với trái bóng, điển hình là Dani Ceballos, Rodrygo và Brahim Diaz. Họ để cho Las Palmas thoải mái triển khai bóng và có một số cơ hội ghi bàn.
Chứng kiến các học trò chơi như gà mắc tóc, đặc biệt là sau khi chủ nhà có bàn thắng dẫn trước ở phút 53, Carlo Ancelotti lập tức có hai sự thay đổi người liên tiếp với Joselu và Federico Valverde vào sân thay cho Brahim và Ceballos. Mọi thứ đảo chiều và Real Madrid có 2 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng.
Người không phổi Eduardo Camavinga
Đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Camavinga trong mùa giải này tính tới nay. Ngôi sao người Pháp có mặt ở khắp mọi điểm nóng tranh chấp, từ phần sân nhà khi hỗ trợ phòng ngự, cho tới khu vực 1/3 cuối sân khi tham gia tấn công.
Trong hiệp hai, anh được Ancelotti yêu cầu chơi cao hơn và tự do hơn. Sự có mặt thường xuyên của Camavinga trước vòng cấm của Las Palmas đã khiến cho hậu vệ chủ nhà lúng túng. Anh đã thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật từ ông thầy người Ý và pha kiến tạo cho bàn thắng của Vinicius đã chứng minh điều đó.
Đây là một Camavinga đỉnh cao khi anh được phép thực hiện những đường chuyền rủi ro nhưng đầy tính sáng tạo. Cầu thủ đa năng 21 tuổi này thực sự là một vũ khí hết sức nguy hiểm của Kền kền trắng trong phần còn lại của mùa giải để hiện thực hoá tham vọng tại cả La Liga và Champions League.
Dani Carvajal chỉ chơi hay khi có Valverde
Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha đã có một hiệp đấu được cho là kém nhất mùa này ở 45 phút đầu tiên với Las Palmas, nhưng anh lại chơi như lên đồng ở hiệp hai, đặc biệt là sau khi Federico Valverde vào sân. Điều này không phải là ngẫu nhiên, bởi Ceballos không có khả năng hỗ trợ cho Carvajal trước khi anh bị thay ra.
Valverde trong khi đó lại cung cấp nhiều khả năng phòng thủ, cho phép Carvajal tự do lên tham gia tấn công. Điều này khiến cho sức sát thương của những tình huống công phá khung thành Las Palmas bên phía Real được tăng lên đáng kể.
Dani Carvajal đã có một mùa giải phi thường cho tới lúc này dù anh đã 32 tuổi. Tuy nhiên, để có được điều đó thì anh sẽ phải cảm ơn đồng đội trẻ người Uruguay. Chính Valverde đã giúp cho hậu vệ người Tây Ban Nha thoải mái thể hiện hết khả năng mạnh nhất của mình.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam