MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 3 điều rút ra Levante 2-1 Barcelona: Phương án B tệ hại, "hàng dỏm" Malcom

    10:24 Thứ sáu 11/01/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Nou Camp trình diễn lối đá nhạt nhòa cùng một đội hình lạ lẫm ở thất bại cay đắng trước câu lạc bộ thành Valencia.

    1. Barcelona trả giá đắt vì chủ quan

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Barcelona "phơi áo" trước Levante.

    Khi HLV Ernesto Valverde công bố 11 cái tên đá chính lẫn danh sách thi đấu của đội nhà trước Levante, tất cả đều bất ngờ. Bộ đôi ngôi sao Lionel Messi và Luis Suarez không góp mặt ở chuyến hành quân đến sân vận động Estadi Ciutat de València. Thay thế trọng trách ghi bàn cho hai cái tên nói trên là tam tấu Philippe Coutinho, Malcom, Ousmane Dembélé.

    Bên cạnh đó, tuyến giữa của đội chủ sân Nou Camp cũng có sự hiện diện của những gương mặt mới toanh như Carles Aleñá, Juan González. Chưa dừng lại ở đó, bảo vệ cho khung thành thủ môn Jasper Cillessen là 3 cái tên bất ngờ không kém: Sergio Busuqtes, Juan Brandáriz và Jeison Murillo.

    Đội hình lạ lẫm khiến lối chơi của nhà vô địch La Liga trở nên thiếu tính gắn kết cần thiết. Ở trung tâm hàng phòng ngự, lão tướng Busquets không thể hiện được vai trò thủ lĩnh, trong khi màn trình diễn từ hai cầu thủ còn lại thất vọng. Hàng thủ manh mún, lỏng lẻo trở thành nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua của Barcelona trước Levante.

    2. Levante chơi phản công ấn tượng

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Hàng thủ đội chủ sân Nou Camp có ngày thi đấu kém ấn tượng.

    Đoàn quân HLV Paco López có thế trận sáng sủa hơn rất nhiều so với Barcelona. Thống kê chi tiết sau 90 phút bóng lăn cho biết, dù cầm bóng ít hơn đối phương (37% so với 63%), thế nhưng tổng số cú sút là gần tương đương (12 so với 14), đặc biệt Levante cho thấy độ hiệu quả từ các pha dứt điểm của mình cao hơn Barcelona (7 trên 12 và 7 trên 14).

    The Frogs thể hiện lối đá phòng ngự phản công đầy sắc bén xuyên suốt 90 phút rạng sáng nay. Hàng phòng ngự với bộ ba Chema, Sergio Postigo, Erick Cabaco đã hóa giải thành công phần lớn các tình huống đe dọa từ Barcelona. Trong khi đó, bộ đôi ngôi sao tấn công là Borja Mayoral và Emmanuel Boateng liên tục gây sóng gió về khung thành Cillessen.

    Cách thức tiếp cận trận đấu hợp lí cùng phong độ cao của các cầu thủ, giúp Levante có 2 lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương trong 45 phút đầu tiên. Chung cuộc, đội bóng thành Valencia giành thắng lợi với tỉ số 2-1.

    3. Blaugrana phung phí cơ hội

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Malcom là nỗi thất vọng lớn nhất trên hàng công Barcelona.

    Việc lựa chọn Dembélé và Malcom trên hàng công trở thành canh bạc mạo hiểm từ HLV Valverde. Thực tế chứng minh đó là một quyết định sai lầm của thuyền trưởng 54 tuổi. Ngôi sao người Pháp, Dembele gần như mất tích xuyên suốt 45 phút đầu tiên.

    Người đá cặp cùng nhà vô địch thế giới 2018, Malcom cũng không khá khẩm hơn. Chân sút 21 tuổi có ít nhất 3 cơ hội đối mặt với thủ thành Aitor Fernández trong hiệp 1. Thế nhưng, Malcom đều bỏ lỡ cả 3. Thi đấu trong vai trò tiền đạo lệch trái, Coutinho không để lại nhiều dấu ấn trên mặt trận tấn công của đội nhà ngoại trừ bàn thắng trên chấm 11m ở phút 85 trận đấu.

    Có thể khẳng định, hàng công thiếu sắc bén "góp phần" vào thất bại cay đắng của Barcelona trước Levante. Đoàn quân HLV Valverde cần phải rút kinh nghiệm và củng cố lại hàng phòng ngự ở trận lượt về vòng 1/8 Copa del Rey trên sân Nou Camp vào ngày 18/01 tới.

    Anh Nguyễn | 09:55 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...