Lựa chọn hàng tiền vệ: Verratti hay Locatelli?
Cựu thuyền trưởng Man City sẽ phải chọn ra bộ ba tiền vệ án ngữ ở giữa sân. Jorginho, người được xem là “máy đếm nhịp” của Azzurri gần như không thể thay thế. Nicolo Barella trong vai trò box-to-box cực kỳ cơ động trong phòng ngự lẫn tấn công cũng sẽ chắc suất đá chính. Vị trí còn lại, Mancini sẽ phải cân nhắc lựa chọn Marco Verratti hay Manuel Locatelli.
Verratti dính chấn thương trước thềm giải đấu và vắng mặt trong 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Locatelli đã tận dụng rất tốt cơ hội này để ghi điểm trước HLV Mancini, đáng chú ý là cú đúp vào lưới Thụy Sĩ. Ở lượt trận cuối, Veratti trở lại đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với xứ Wales. Ngôi sao của PSG giúp ĐT Ý làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân với 136 lần chạm bóng và có pha kiến tạo cho Matteo Pessina ghi bàn.
Rõ ràng HLV Mancini sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải cân nhắc giữa Verratti hay Locatelli? Rất có thể, Veratti sẽ được tin tưởng bởi đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn.
ĐT Áo sẽ ra sân với đội hình nào?
Trong 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng, ĐT Áo ra sân với sơ đồ 3-1-4-2, giúp họ kiểm soát bóng nhiều hơn (54%) so với Hà Lan và (67%) so với Bắc Macedonia nhưng đều để thủng lưới. Áo hứng chịu khá nhiều pha dứt điểm từ 2 đối thủ này, lần lượt là 14 (4 trúng đích) và 7 (2 trúng đích).
Lượt trận cuối gặp ĐT Ukraine, HLV Franco Foda sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Họ cầm bóng ít hơn đối thủ (49%), nhưng chỉ nhận 5 cú sút (1 trúng đích) từ đội bóng Vàng-Xanh. Ukraine cũng chơi 4-3-3, giống như ĐT Ý. Liệu HLV Foda có sử dụng hệ thống 4-2-3-1 thêm lần nữa?
Ciro Immobile có tiếp tục nổ súng?
Immobile là sát thủ đích thực tại Serie A khi ghi được 123 bàn sau 5 mùa giải khoác áo Lazio. Tuy nhiên ở cấp độ ĐTQG, tiền đạo 31 tuổi tỏ ra kém duyên khi trước đó chỉ có 13 pha lập công sau 46 lần ra sân.
Thế nhưng ở VCK EURO 2020, Immobile đang tái hiện phong độ xuất sắc của anh ở cấp độ CLB khi ghi 2 bàn, chia đều trong 2 trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Anh được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối và sẵn sàng cho trận đối đầu với tuyển Áo. Liệu ngôi sao sinh năm 1990 có nổ súng thêm lần nữa?
Roberto Mancini cảnh báo các ông lớn