Dưới đây là 3 cầu thủ đã chơi không tốt trước Southampton và HLV Ole Gunnar Solskjaer nên loại bỏ ở trận đấu tới.
1. Nemanja Matic
Man Utd đã phải đón nhận tin không vui trước trận đấu với Southampton, đó là việc Scott McTominay phải ngồi dự bị vì chấn thương. Và thật sự thì hôm nay, Quỷ đỏ phải nhớ tuyển thủ Scotland.
Nemanja Matic đã chơi trong suốt trận đấu với tốc độ của một người... đi bộ. Tuyển thủ Serbia rõ ràng thiếu đi sự linh hoạt cần có vì tuổi tác. Matic có lẽ chỉ nên dùng như một phương án thay người. Solskjaer còn đó một Donny van de Beek thông minh, cơ động, đặc biệt là khi Fred đã có mặt trên sân để hoạt động như một tiền vệ phòng ngự.
2. Victor Lindelof
Trước hết, phải thừa nhận Lindelof là một cầu thủ chất lượng. Anh chơi không quá tệ trước Southampton. Nhưng so với trận đấu với Leeds, những đường chuyền dài của cầu thủ người Thụy Điển thiếu sự chính xác và hiệu quả.
Hiện Raphael Varane đã sẵn sàng ra sân. Chính Varane - Harry Maguire mới là cặp đôi trung vệ lý tưởng của Man Utd. Tuyển thủ Pháp với sự điềm tĩnh, khả năng không chiến lẫn chuyền bóng của mình sẽ là một sự nâng cấp của Lindelof.
3. Anthony Martial
Khi so sánh với Mason Greenwood, Martial đơn giản là không đủ tốt.
Martial được giao nhiệm vụ dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ, và tuyển thủ Pháp đã thất bại trong một buổi tối tồi tệ. Cầu thủ 25 tuổi cần phải hồi phục mau chóng sau màn trình diễn nhạt nhòa mới nhất này, nếu không muốn tiếp tục dự bị, hay thậm chí là bị bán đi.
Những điểm sáng
Man Utd đã tiếp tuc duy trì chuỗi trận bất bại tại Premier League trên sân khách. Vẫn có đó những điều tích cực.
Đầu tiên, Greenwood một lần nữa thi đấu xuất sắc, và tuyển thủ Anh đã ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp. Sự linh hoạt của anh giúp Solskjaer thoải mái hơn ở khâu lựa chọn đội hình.
Thứ 2, Paul Pogba một lần nữa có thêm pha kiến tạo, nâng số đường chuyền thành bàn của mình lên con số 5 chỉ sau hai lần ra sân.
Một điều nữa, David De Gea cho thấy anh vẫn có những gì cần thiết để trở thành số 1 của Man Utd, đặc biệt là pha cản phá xuất sắc để từ chối bàn thắng của Stuart Armstrong.
Solskjaer cập nhật về tình hình của Sancho và Varane