Không có món quà Giáng sinh sớm nào cho Mauricio Pochettino, nhưng lại có thêm nhiều bóng ma quá khứ vào Giáng sinh dành cho The Blues. Chelsea nhận thêm một thất bại nữa tại Molineux. Mario Lemina là người đánh đầu mở tỷ số từ một quả phạt góc vào đầu hiệp 2 trước khi Matt Doherty ấn định kết quả trong những phút bù giờ, Nkunku ghi bàn những phút cuối nhưng không thể thay đổi kết quả. Có những điều Pochettino sẽ muốn làm khác đi ở trận đấu này.
Thiếu bản năng dứt điểm
Lời nguyền số 9 của Chelsea ở thời điểm này đã nổi tiếng thế giới. Họ đã mang về rất nhiều tiền đạo nổi tiếng, đắt giá, được mong đợi có thể làm rung chuyển Stamford Bridge nhưng lại không tìm được mành lưới. Khác với Man United, The Blues không gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, nhưng việc tận dụng được chúng lại là một câu chuyện khác.
Raheem Sterling đã có một quyết định sai lầm làm bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn, Nicolas Jackson gây thất vọng sau giai đoạn tiền mùa giải bùng nổ, trong khi Mykhaylo Mudryk và Cole Palmer không thể chịu trách nhiệm về số bàn thắng hàng tuần.
Động thái của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng bị chỉ trích nặng nề trong những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực chi tiêu, The Blues không có một cầu thủ ghi bàn đáng tin cậy nào trong hàng ngũ của họ.
Các tình huống cố định
Bàn thắng đầu tiên của Wolves đến từ một tình huống cố định, và Bầy sói đã có 9 cơ hội khác từ những quả phạt góc. Đội bóng của Gary O'Neil thường xuyên bắt nạt The Blues trên không còn đội bóng của Poch không có câu trả lời nào cho điều đó. Chiến lược gia người Argentina cũng không tìm cách thay đổi bất cứ điều gì để chống lại mối đe dọa từ chủ nhà. Đôi khi, đó giống như là những cậu học sinh đang tập phòng ngự, trong khi các cầu thủ Wolves dễ dàng tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm.
Lemina khi đứng trước lưới đã có rất nhiều thời gian để đánh đầu vào góc xa, anh thậm chí không cần phải nhảy lên.
Thay người quá muộn
The Blues đã bất lực trong phần lớn thời gian của hiệp 2 và một số người hâm mộ cho rằng Poch đã quá chậm trễ khi nhìn vào băng ghế dự bị của mình. Christopher Nkunku đã không được tung vào sân cho đến cuối trận đấu, và trong khi anh đang bình phục chấn thương, bàn thắng của anh đã thắp lên một số hy vọng cho The Blues. Một người hâm mộ nổi giận trên mạng xã hội: "Pochettino cần phải trả lời rất nhiều câu hỏi ở đây, Băng ghế dự bị chẳng có ý nghĩa gì!"
Trong khi một người khác nói thêm: "Những sự thay thế của Pochettino thật khó hiểu!"
The Blues bước qua Giáng sinh với vị trí thứ 10 trên BXH. Họ sẽ gặp Palace vào giữa tuần và khép lại một năm bằng màn làm khách đến sân Luton.