1. Arsenal dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch
Những tưởng thầy trò Mikel Arteta có thể nhanh chóng tìm lại hương vị chiến thắng sau trận thua bất ngờ trước West Ham ngay tại Emirates ở vòng 19, tuy nhiên, “Pháo thủ” tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi rời sân Craven Cottage với hai bàn tay trắng.
Dù sớm vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 4 sau bàn thắng dễ dàng của Bukayo Saka nhưng đội khách lại để Fulham ngược dòng thành công nhờ hai pha lập công chia đều trong mỗi hiệp của Raul Jimenez và Bobby De Cordova-Reid. Trận thua này khiến Arsenal dần bị Liverpool bỏ lại trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm.
Hai trận thua liên tiếp bộc lộ những vấn đề của thầy trò Mikel Arteta. Rõ ràng, đội chủ sân Emirates cần phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu cố hữu nếu muốn tiếp tục cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Manchester City hay Liverpool.
2. Manchester United “chết chìm” ở City Ground
Sau cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Aston Villa, thầy trò Erik ten Hag lại khiến các cổ động viên phải lắc đầu ngao ngán trong cuộc đối đầu với Nottingham Forest. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Manchester United lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược và đành chịu thất bại 1-2.
Sự thiếu ổn định của những ngôi sao như Bruno Fernandes hay Marcus Rashford khiến chiến lược gia người Hà Lan đau đầu. Tinh thần thi đấu rời rạc đi kèm lối chơi vô hồn kìm chân Manchester United ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, ngày càng xa với mục tiêu top 4 mà họ đề ra hồi đầu mùa giải.
Có lẽ chính Erik ten Hag cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào với tình hình hiện tại. Nhà cầm quân 53 tuổi phải tự cứu chính mình nếu không muốn chia tay với sân Old Trafford sau khi mùa giải năm nay khép lại. Thậm chí điều tồi tệ có thể đến sớm hơn với ông nếu "Quỷ đỏ" cứ chơi thế này.
3. Liverpool độc chiếm ngôi đầu bảng
Thất bại của Arsenal giúp Liverpool có cơ hội gia tăng khoảng cách với những đội bám đuổi nếu giành chiến thắng trước Newcastle United, và thầy trò Jurgen Klopp đã không khiến người hâm mộ “The Kop” cảm thấy thất vọng. Liverpool đánh bại “Chích chòe” với tỷ số 4-2 ngay tại thánh địa Anfield.
Mohamed Salah tiếp tục tỏa sáng rực rỡ bất chấp việc anh đá hỏng phạt đền ngay trong hiệp 1. Trước khi trở về tham dự Cúp các quốc gia châu Phi cùng Ai Cập, chân sút 31 tuổi vẫn kịp đóng góp 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho Liverpool.
Dù vẫn còn nhiều vấn đề ở cả 3 tuyến nhưng Liverpool đã biết cách bước qua khó khăn để độc chiếm ngôi đầu bảng. Thành tích khả quan này sẽ tiếp thêm động lực cho đội chủ sân Anfield trên đoạn đường khó khăn phía trước.