MỚI NHẤT :
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 12 Ngoại hạng Anh

    06:55 Thứ hai 13/11/2023 | 2

    BongDa.com.vn Tottenham Hotspur, Chelsea và Newcastle United gây ấn tượng mạnh ở vòng 12 Ngoại hạng Anh theo những cách khác nhau.

    1. Tham vọng của Tottenham Hotspur bị đặt dấu hỏi

    Sau chuỗi trận ấn tượng kể từ đầu mùa, Tottenham Hotspur bất ngờ nhận thất bại 1-4 trước Chelsea ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 11. Đáng chú ý hơn, họ mất hàng loạt trụ cột như Micky van de Ven, James Maddison vì chấn thương, còn Cristian Romero, Destiny Udogie lĩnh án treo giò.

     - Bóng Đá

     Tottenham nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

    Hành quân đến sân Molineux với nhiều dấu hỏi, thầy trò Ange Postecoglou nhận thất bại thứ hai liên tiếp dù vươn dẫn trước đội chủ nhà ở phút thứ 2. Sự thiếu tập trung của hàng hậu vệ khiến “Gà trống” để Wolverhampton lội ngược dòng thành công chỉ trong chưa đầy 10 phút cuối trận.

    Đội bóng phía Bắc London và người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào một điều gì đó lớn lao sau chuỗi thành tích ấn tượng kể từ đầu mùa, tuy nhiên, tham vọng của họ đang bị đe dọa sau khi các trụ cột gặp vấn đề khác nhau và chưa thể trở lại.

    2. Newcastle United đạt đến giới hạn 

    Sau chiến thắng có phần gây tranh cãi trước Arsenal, thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe phải đón nhận liên tiếp 2 trận thua tại Ngoại hạng Anh và Champions League chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi. Newcastle United dù rất cố gắng nhưng không thể mang về niềm vui cho người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Newcastle United khốn đốn bởi hàng loạt trụ cột dính chấn thương.

    Danh sách chấn thương kéo dài khiến đội chủ sân St James’ Park gặp khó. Hiện tại, họ mất 9 cầu thủ vì những vấn đề khác nhau, chưa kể đến án phạt mà tiền vệ Sandro Tonali gặp phải vì dính dáng tới cá độ.

    Thành tích cán đích ở vị trí thứ tư mùa giải năm ngoái khiến đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe bị kỳ vọng đến từ người hâm mộ đè nặng lên vai. Sau một kỳ chuyển nhượng chi tiêu không ít, chắc chắn các cổ động viên muốn Newcastle United tiến xa hơn thế, thay vì rơi xuống giữa bảng xếp hạng.

    3. Chelsea gây bất ngờ trước Manchester City

    Bất chấp chiến thắng trước Tottenham Hotspur cuối tuần trước, Chelsea vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi đón tiếp Manchester City trên thánh địa Stamford Bridge. Và điều này càng được khẳng định sau khi Erling Haaland sút tung lưới thủ thành Robert Sanchez trên chấm phạt đền.

     - Bóng Đá

     Chelsea gây bất ngờ khi cầm hòa Manchester City với tỷ số 4-4.

    Tuy nhiên, thầy trò Mauricio Pochettino không cho thấy sự sụp đổ dễ dàng. Họ chiến đấu kiên cường, liên tục bám đuổi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trên bảng tỷ số. Thậm chí nếu may mắn hơn, “The Blues” hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trước Manchester City trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

    Giống như ở cuộc đối đầu với Arsenal và Tottenham Hotspur, còn quá sớm để nói rằng Chelsea đã trở lại. Tuy nhiên những kết quả tích cực trong thời gian gần đây cho thấy huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang bắt đầu tìm ra cách để đưa đội chủ sân Stamford Bridge về đúng với vị thế thế trước đây. Họ chỉ cần nỗ lực và kiên nhẫn thêm đôi chút nữa mà thôi.

    Huy Trưởng | 06:25 13/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...