MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 3 chàng ngự lâm của M.U: Từ chỗ là tương lai tới bước đường cùng

    22:18 Thứ sáu 11/03/2022 | 1

    BongDa.com.vn Không hẹn mà gặp, cả Anthony Martial, Marcus Rashford và Mason Greenwood đều đang đứng trước viễn cảnh đen tối tại Manchester United.

     

    Tài năng của Anthony Martial

    Cách đây 2 năm, CĐV Man Utd đều có niềm tin nhất định về việc đội bóng đang đi đúng hướng. Ole Gunnar Solskjaer từng bước thay đổi bộ mặt Man Utd và thậm chí, họ về đích thứ 2 ở Premier League mùa trước.

    Anthony Martial, Marcus Rashford và Mason Greenwood cùng thời điểm được cho là tương lai trên hàng công Quỷ đỏ. Thật vậy, Martial (23 bàn), Rashford (22 bàn) và Greenwood (17 bàn) cùng nhau ghi tới 62 bàn cho Man Utd ở mùa giải 2019/20.

    3 chàng ngự lâm của M.U: Từ chỗ là tương lai tới bước đường cùng - Bóng Đá

     Những niềm hy vọng của Man Utd.

    Con số này thậm chí nhiều hơn cả bộ 3 khét tiếng Mohamed Salah (23), Sadio Mane (22) và Roberto Firmino (12) của Liverpool gộp lại, với 57 bàn tổng cộng. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Mùa này chứng kiến Martial, Rashford và Greenwood gặp vấn đề.

    Tính từ đầu mùa, bộ 3 này chỉ đóng góp 12 bàn (Greenwood 6, Rashford 5, Martial 1). Và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Không hẹn mà gặp, Martial, Rashford và Greenwood đang đối mặt với tương lai u ám.

    Martial không còn là chính mình. Từ chỗ được đánh giá là "cậu bé vàng", chân sút người Pháp giờ phải lang bạt sang Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội. Dù vậy, chấn thương khiến Martial chỉ mới nổ súng đúng 1 lần cho Sevilla.

    Tương tự là Rashford. Tiền đạo người Anh sa sút thấy rõ. 4 trận liền ở Premier League, anh phải dự bị. Có thông tin cho rằng, Rashford lên kế hoạch chia tay Man Utd. Nếu điều này trở thành sự thật, đó là kết cục không ai ngờ tới.

    Khoác áo Man Utd luôn tồn tại một áp lực lớn. Nhưng chứng kiến tài năng của Martial và Rashford dần lụi tàn là một điều đáng tiếc. Bộ phận tuyển trạch của Man Utd cũng phải chịu trách nhiệm, khi họ mang về Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo, khiến cơ hội ra sân của những tài năng trẻ bị hạn chế.

    3 chàng ngự lâm của M.U: Từ chỗ là tương lai tới bước đường cùng - Bóng Đá

     Những tài năng sớm lụi tàn.

    Với Greenwood, thực tế cầu thủ này vẫn chơi hay cho tới khi tự "chuốc họa vào thân". Greenwood, 20 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất để có thể phát triển bản thân. Nhưng rồi, tài năng này thể hiện thói côn đồ với người bạn gái.

    Ngôi sao của Quỷ đỏ đang bị điều tra vì các cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục và đe dọa giết người. Đó là điều không thể tưởng tượng với Greenwood. Trường hợp xấu nhất, Greenwood sẽ phải ngồi tù và sự nghiệp coi như chấm dứt.

    Giờ thì không ai dám chắc Martial, Rashford và Greenwood có thể trở lại. Không loại trừ khả năng đây là mùa giải cuối cùng NHM Man Utd được thấy cả 3 trong màu áo Quỷ đỏ.

    Tiểu Lam | 21:48 11/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...