David de Dea
Cuộc tranh luận về vị trí thủ môn của Man Utd sẽ lại nổ ra trong tuần này. Và Dean Henderson sẽ có cơ hội ở FA Cup.
De Gea thực sự kém cỏi trong trận đấu với Everton và có lỗi trong bàn thua đầu tiên và thứ ba. Pha giao bóng yếu ớt của thủ thành người Tây Ban Nha đã giúp Everton ghi bàn thắng đầu tiên của họ, và đối với bàn gỡ hòa muộn màn của đội khách, anh đã thiếu quyết đoán trước cú sút phạt đi vào vòng cấm.
Hàng thủ của Man Utd lẽ ra phải làm tốt hơn trong các bàn thua. Và De Gea sẽ rất thất vọng với đóng góp của một thủ môn ở đẳng cấp thế giới như mình.
Marcus Rashford
Rashford xứng đáng nhận được ghi nhận cho đường kiến tạo mà anh cung cấp cho bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Edinson Cavani. Nhưng đó là tất cả những gì anh làm được. Rashford đã phung phí những cơ hội của mình, và bỏ lỡ hai tình huống ngon ăn.
Tình huống đầu tiên đến sau khi tỷ số đang là 2-2, Cavani tạo điều kiện cho Rashford đối mặt với Robin Olsen, nhưng tiền đạo người Anh dứt điểm không thành.
Sau đó, khi Man Utd nâng tỷ số lên 3-2, bóng đến chân Rashford vào cuối trận và lẽ ra, anh nên sút tung lưới đối phương để định đoạt trận đấu. Nhưng không, rồi Quỷ đỏ đã phải trả giá cho sự bỏ lỡ muộn màng này.
Rashford mới 23 tuổi, anh có tốc độ, kĩ thuật, khả năng ghi bàn đa dạng. Tuy nhiên, điều mà cầu thủ này vẫn thiếu đó là khả năng ra quyết định. Anh cần tỉnh táo hơn ở những tình huống cuối cùng.
Axel Tuanzebe
Thật là một thảm họa. Tuanzebe vào sân ở phút bù giờ để giúp Man Utd bảo toàn cách biệt mong manh. Nhưng anh đã không hoàn thành nhiệm vụ, còn đội nhà thì nhận bàn thua đau đớn.
Tuanzebe giúp đội khách được hưởng một quả phạt trực tiếp không cần thiết và nhận một thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ bảy của anh trong mùa giải chỉ sau 13 lần ra sân.
Everton ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp, trong đó Tuanzebe là một trong những hậu vệ của Man Utd đã không thắng được cú đánh đầu từ quả treo bóng của Lucas Digne.
Với số phút thi đấu ít ỏi, nhiệm vụ của Tuanzebe có vẻ dễ dàng, và anh đã không làm được.
(Theo UnitedInfocus)
Solskjaer không nghĩ nhiều đến cuộc đua vô địch: