Fred, Edinson Cavani và Mason Greenwood là 3 cái tên đã lập công để giúp đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer giành chiến thắng.
Man Utd thực sự đã có một trận đấu mãn nhãn. Dean Henderson hoàn toàn tạo được sự an tâm. Luke Shaw đã tạo ra một màn trình diễn tuyệt vời khác ở vị trí hậu vệ trái, và đặc biệt hơn, lần này là trước Jose Mourinho - người khiến cầu thủ người Anh mất đi sự tự tin trong thời gian họ gắn bó tại Old Trafford. Ở hàng tiền vệ, Scott McTominay, Fred và Paul Pogba đều chơi rất hay. Còn nơi hàng công, Cavani đã chứng minh mình 'gừng càng già càng cay' .
Mọi thứ dường như rất hoàn hảo với Quỷ đỏ, nhưng với Donny Van de Beek, Anthony Martial, De Gea thì không.
Khi các đồng đội đang chiến đấu, Van de Beek đã kiên nhẫn chờ đợi trên khán đài để có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, anh không có cơ hội. Khi thay người, Solskjaer đã tung Nemanja Matic vào sân. Các lựa chọn hiện tại của Man Utd nơi hàng tiền vệ đơn giản là quá ổn. Fred rất ăn ý với McTominay, đến nỗi nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội đặt cho họ cái tên trìu mến là ‘McFred’.
Còn với Van de Beek, anh dường như không có được sự tin tưởng của vị HLV người Na Uy sau gần một năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Việc tiền vệ người Hà Lan chia tay Man Utd vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới ngày càng có khả năng xảy ra.
HLV Solskjaer đã hết lời khen ngợi Cavani sau trận đấu. Đó cũng là một tin xấu với Martial. Cả 2 đều được xem là đầu tàu của đội bóng, nhưng chỉ tiền đạo lão tướng người Uruguay là đáp lại kỳ vọng. Thật sự, Quỷ đỏ chơi tốt hơn rất nhiều khi thiếu vắng tuyển thủ Pháp.
Sự khác biệt mà Cavani mang lại buộc Man Utd phải tăng cường nỗ lực để giữ anh ở lại Old Trafford. Và, đối với Martial, điều đó có nghĩa là anh phải chấp nhận dự bị nhiều trong mùa tới, hoặc tìm đường ra đi. Đó là chưa kể đến trường hợp Man Utd chiêu mộ thành công Erling Haaland hay Harry Kane…
Trận đấu này cũng là một lời khẳng định của thủ thành Henderson. Anh hoàn toàn xứng đáng được xem là thủ thành số 1 của Quỷ đỏ, trước David de Gea. Không chỉ có những pha cản phá xuất sắc, Henderson còn cho thấy khả năng điều khiển hàng thủ, ra vào hợp lý, sự chủ động trong các tình huống bóng bổng - điều mà De Gea không làm được. Số phận của thủ thành người Tây Ban Nha giờ không khác Martial là bao.
Solskjaer ca ngợi sự khác biệt của Cavani: