MỚI NHẤT :
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • 3 cầu thủ đáng sợ của Real Sociedad để Quỷ đỏ phải dè chừng

    09:30 Thứ năm 18/02/2021

    BongDa.com.vn Real Sociedad rõ ràng không phải là đối thủ dễ chơi. Man Utd cần có sự chuẩn bị tốt nhất nếu không muốn thất bại trong cuộc đụng độ ở Turin sắp tới.

    David Silva

    Nhiều lần là tai họa thật sự của Man Utd, hầu hết người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ không cần giới thiệu nhiều về David Silva.

     - Bóng Đá

     Silva quá đẳng cấp.

    Silva đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tự do đến Sociedad vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù chỉ ghi một bàn thắng và hai đường kiến tạo cho đến thời điểm này mùa giải, nhưng những thống kê đó chưa đủ để nói về tầm ảnh hưởng của Silva với đội bóng.

    Tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ luôn là mối đe dọa lên hàng thủ Quỷ đỏ, với nhãn quan tuyệt vời cùng khả năng di chuyển thông minh của mình. Hàng thủ của Man Utd sẽ cần phải cảnh giác bất cứ khi nào Silva có bóng.

    Alexander Isak

    Từng được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm, Alexander Isak bất ngờ rời Borussia Dortmund để đến Real Sociedad vào tháng 6 năm 2019. Với chiều cao 1m92 cùng nền tảng kỹ thuật tốt, nhiều người coi Isak là người kế thừa cho Zlatan Ibrahimović trong đội tuyển quốc gia Thụy Điển.

     - Bóng Đá

     Alexander Isak là trung phong lợi hại.

    Với 9 bàn thắng và 2 đường kiến tạo mùa này, Isak là trung phong số 1 của Sociedad và anh đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất. Màn trình diễn của Isak trong chiến thắng vào năm ngoái trước Real Madrid ở Copa del Rey cho thấy khả năng và khí chất của anh trong các trận đấu lớn.

    Chiều cao và tốc độ của Isak sẽ là 'khắc tinh' của hàng thủ vốn có rất nhiều vấn đề của Man Utd lúc này. Không chỉ vậy, Isak còn là một cầu thủ rê bóng cừ khôi với khả năng kiểm soát bóng tốt, kỹ năng dứt điểm đặc biệt. Anh đôi khi cần nhiều hơn một cơ hội để ghi bàn thắng, nhưng Man Utd rõ ràng phải tìm cách phong tỏa tiền đạo 21 tuổi này.

    Mikel Oyarzabal

    Mikel Oyarzabal dường như đã rũ bỏ được những vấn đề về chấn thương và có thể đóng một vai trò nổi bật cho ĐTQG Tây Ban Nha.

    Là một trong những triển vọng hàng đầu của Tây Ban Nha, Oyarzabal đã chơi hơn 180 trận cho Real Sociedad khi mới 23 tuổi (gần 200 nếu tính cả một số trận cho đội B trước đó ). Anh xứng đáng kế thừa chiếc áo số 10 sau khi Xabi Prieto giải nghệ.

    Oyarzabal không phải là một cầu thủ chạy cánh điển hình. Anh chơi bóng với sự sáng tạo, tương tự như Silva. 10 bàn thắng và 4 pha kiến tạo giúp Oyarzabal đứng đầu danh sách ghi bàn của Sociedad, dù chơi ở cánh và rõ ràng, anh là mối đe dọa lớn nhất của họ. 

    (Theo UnitedInfocus)

    Man City tri ân David Silva:

     
    Minh Tuấn | 09:00 18/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...