Lampard phát biểu sau thất bại trước Wolves
Làm khách trên sân của Wolves, dù không dễ dàng nhưng Chelsea vẫn được dự đoán sẽ giành lấy một chiến thắng, bởi Bầy sói đang thiếu vắng nhân tố chủ chốt của mình là Raul Jimenez. Song, trong một ngày thi đấu thất vọng, The Blues lại để thua ngược tại Molineux với tỷ số chung cuộc 1-2.
Đáng chú ý, cả 3 tân binh đắt giá của Chelsea đều rủ nhau chơi dưới sức vào đêm qua.
Edouard Mendy
Thủ thành người Pháp đã có một ngày thi đấu không quá tệ hại, nhưng lại không đúng với phong độ ở nhũng trận đấu trước đó. Các chân sút của Wolves chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích về phía khung thành Chelsea, và 2 trong số đó đã trở thành bàn thắng.
Thực tế, nếu chơi tốt hơn thì Mendy đã có thể giúp Chelsea tránh khỏi một trận thua, bởi tình huống dứt điểm của Neto ở những phút cuối trận là không quá hiểm hóc.
Kai Havertz
Đến thời điểm hiện tại, có thể nói tân binh đắt giá nhất thế giới trong mùa Hè vừa qua vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với môi trường mới. Đặc biệt là khi anh không được HLV Frank Lampard bố trí đá hộ công như khi còn khoác áo Bayer Leverkusen.
Trước Wolves, Havertz thi đấu khá vụng về, chậm chạp. Những pha chạm bóng của anh không thực sự tinh tế, và khi có bóng trong chân thì ngôi sao người Đức cũng tỏ ra thiếu hiệu quả, quá dễ mất bóng khi bị đối phương áp sát. Theo Whoscored, Havertz có đến 3 lần bị cướp bóng, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân vào đêm qua.
Ngoài ra, trong hơn 70 phút thi đấu, ngôi sao 21 tuổi cũng không tung ra được một đường chuyền mang đến cơ hội nào cho đồng đội.
Timo Werner
Là một trong những tân binh được kỳ vọng nhất của Chelsea trong mùa Hè, nhưng tương tự Havertz, Werner vẫn chưa thể thích nghi với môi trường Premier League.
Vào đêm qua, Werner tỏ ra không hiệu quả khi được Lampard bố trí dạt sang biên thay vì đá cắm. Nếu có cảm giác bóng tốt và xử lý ổn hơn những tình huống đỡ bước một, thì Werner đã không phung phí một vài đường chuyền nguy hiểm mà đồng đội dành cho mình.
Xuyên suốt trận đấu, cựu tiền đạo của Leipzig rất lạc lõng và không liên kết được với bất kỳ cầu thủ tấn công nào của Chelsea. Trái lại, anh còn liên tục giúp Wolves có được quyền kiểm soát bóng khi nhiều lần chuyền sai địa chỉ.
Cụ thể, Werner chỉ tung ra 30 đường chuyền, nhưng tỷ lệ chuyền hỏng lại lên đến 23,3% - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào đá trọn vẹn 90 phút vào đêm qua của Chelsea.