Gà trống tốt nhất trong kỷ nguyên Premier League?
Tottenham đã đánh bại cả hai câu lạc bộ thành Manchester trong mùa giải này, cùng với đó là một chiến thắng đậm đà trước đối thủ cũng rất đáng gờm, Southampton. Đã đến lúc phải nhìn nhận lại sự thách thức tới từ Tottenham một cách nghiêm túc hơn, đặc biệt là trong mùa giải kỳ lạ này. Chiến thắng giúp Spurs có nhiều hơn 8 điểm so với The Citizens (đội đang còn một trận chưa đấu) và sự tự tin của họ dường như đang tăng lên theo tuần.
Trong một năm mà tất cả đối thủ đều có những vấn đề riêng phải giải quyết, chưa kể tới cuộc khủng hoảng coronavirus, Spurs không chỉ trông giống như một kẻ thách thức mà họ còn mang dáng dấp của một ứng cử viên thực sự cho danh hiệu.
Ngoại hạng Anh chưa đi đến 1/4 chặng đường của mùa giải nhưng giờ Tottenham đã tránh được thất bại trong các trận đấu khó khăn và giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu quan trọng. Theo Sky Sports, Tottenham chưa bao giờ có khởi đầu tốt như thế này sau 9 trận đầu tiên tại Premier League trong những mùa giải trước đây. Nhìn đội bóng của Jose Mourinho thi đấu, NHM chẳng có lý do gì để lo lắng rằng sẽ có bất kỳ sự sụp đổ nào sắp xảy ra. Liệu đây có phải đội hình Tottenham tốt nhất từ trước tới nay mà NHM đang mong chờ sẽ giải tỏa cơn khát danh hiệu cho đội bóng con cưng?
Bóng chạm tay hay không?
Man City đã gần như có bàn gỡ hòa trong hiệp một, đáng tiếc rằng không được công nhận, sau một pha dứt điểm mạnh mẽ của Aymeric Laporte. Tổ trọng tài VAR cho rằng Gabriel Jesus đã khống chế bằng cánh tay của mình trước khi chuyền bóng và ông Mike Dean đã đồng ý điều đó sau khi xem lại màn hình ngoài đường biên. Vấn đề là không có hình ảnh nào trên màn hình được phóng đủ to để nhìn tình huống đó rõ ràng, khiến cho NHM không thể biết tiền đạo người Brazil để bóng chạm tay hay chưa.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là ở trận hòa 2-2 trước chính Tottenham vào tháng 8/2019, VAR cũng từ chối bàn thắng phút bù giờ của Jesus khi mà trước đó bóng được xác định chạm tay trung vệ Man xanh không ai khác lại là Laporte.
Một lần nữa VAR lại khiến Man xanh ôm hận và vẫn là một quyết định bất lợi cho Jesus, cầu thủ không có chút thiện cảm nào với công nghệ này.
Ban lãnh đạo Man City liệu có hối hận?
Mùa giải Premier League 2020/21, Pep Guardiola đang có khởi đầu tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình ở mọi đội bóng. Man City của vị HLV người Tây Ban Nha hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 10, với ba chiến thắng, ba trận hòa và hai trận thua. Không chỉ vậy, đây còn là mùa giải tệ nhất của The Citizens khởi đầu trong vòng 12 năm trở lại đây, kể từ khi Mark Hughes nắm quyền dẫn dắt. Tất cả những điều đó lại diễn ra trong tuần lễ mà Pep mới ký gia hạn hợp đồng mới tới năm 2023 tại Etihad.
Không biết liệu BLĐ Man City có hối hận về quyết định này không nhưng dù sao thì màn trình diễn của thầy trò Pep Guardiola là rất đáng lo ngại.
Một năm của Jose Mourinho tại Tottenham: