MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • 3 cái tên "thảm họa" của Man Utd trong trận thua Sheffield

    19:42 Thứ năm 28/01/2021

    BongDa.com.vn Manchester United đã thi đấu dưới sức trong trận tiếp Sheffield United. Và trong số đó, có 3 cầu thủ có màn trình diễn tệ hại.

     

     Ole nhận định cơ hội vô địch của MU tại EPL

    1. Anthony Martial

    Tiền đạo người Pháp đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng trao suất đá chính ở vị trí trung phong. Tuy nhiên Martial lại làm phụ lòng người thầy của mình và khiến NHM cảm thấy thất vọng.

    Anh thi đấu kém hiệu quả và không tạo ra được bất kỳ sự đột biến nào trên hàng công. HLV Solsa có lẽ đã nhận thấy điều này và đưa Edinson Cavani vào sân ở phút thứ 65 để tăng hỏa lực nhưng tất cả đã không thể xoay chuyển tình thế. Và màn trình diễn của cựu cầu thủ Lyon chứng tỏ, HLV Solsa đã sai lầm khi không để Cavani đá chính ngay từ đầu.

    3 cái tên

    Martial thi đấu kém hiệu quả trên hàng công Man Utd.

    Phong độ của Martial đang rất không tốt. Anh chỉ mới ghi được 9 bàn trong 36 lần ra sân gần nhất cho Man Utd. Dường như cảm hứng chơi bóng và bản năng săn bàn của số 9 đã không còn cao độ như mùa giải 2019/20. Giờ đây, anh vẫn là cái bóng của chính mình, vẫn chưa thể hiện được sự đẳng cấp và ổn định.

    2. Marcus Rashford

    Sau trận đấu thăng hoa trước Liverpool tại vòng 4 FA Cup với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, Rashford lại tỏ ra nhạt nhòa trước Sheffield. Dường như số 10 đã xuống sức, mất đi tính sáng tạo trước bức tường phòng ngự của đối thủ.

    Những gì đọng lại với Rashford ở trận đấu này chính là 1 cú sút trúng đích và 5 pha rê dắt bóng thành công. Nhưng con số ấy vẫn quá ít ỏi để người ta có thể nhận diện được một trụ cột trên hàng công của Man Utd.

    3. Nemanja Matic

    Matic cũng được xem là một sự lựa chọn không mấy hợp lý của HLV Solskjaer trong trận đấu này. Tiền vệ người Serbia đã cho thấy gánh nặng tuổi tác đang đè lên đôi vai của anh. Trong khi Scott McTominay vừa có 1 trận cầu tương đối ổn trong trận gặp Liverpool vừa qua.

    Đặc biệt nhất, có thể kể đến sự mất tập trung của Matic ở bàn thua thứ 2. Người ta nhắc đến Axel Tuanzebe như 1 tội đồ khi cản phá lỗi cú sút của Oliver Burke khiến bóng bay vào lưới. Nhưng hãy phân tích kỹ hơn về tình huống này, số 31 mới là người chịu 1 phần trách nhiệm không nhỏ.

    3 cái tên

    Matic mất tập trung trong pha bóng dẫn đến bàn thua thứ 2 của Man Utd.

    Từ đầu pha bóng, Matic là người phải pressing Burke khi bộ tứ vệ đang đứng vị trí án ngữ trước khung thành De Gea. Nhưng sau nhiều đường chuyền của đối phương, tiền vệ sinh năm 1988 đã bỏ quên Burke, di chuyển ra biên trái và không có động thái nhắc đồng đội bọc lót phía sau cho vị trí anh vừa bước ra.

    Và thế là Burke trong thế không người kèm đã có đến 2 pha ra chân và sau đó ghi bàn thắng kết liễu Quỷ Đỏ, kết liễu luôn số phận trận đấu.

    Đăng Huy | 19:12 28/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...