MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • 20 phút đáng hy vọng của Federico Chiesa

    22:11 Thứ năm 03/11/2022

    BongDa.com.vn Giữa bức tranh nhiều gam màu tối ở sân Allianz Stadium, người hâm mộ Juventus vẫn nhìn ra một điểm sáng. Điểm sáng ấy chính là Federico Chiesa.

    Juventus tiếp đón PSG trong sự thất vọng tột cùng, bởi họ đã sớm bị loại khỏi đấu trường Champions League. “Lão phu nhân” vẫn cần một chiến thắng để nắm chắc tấm vé xuống chơi ở Europa League. Tuy nhiên, với đội hình bị đánh giá yếu hơn và lại thiếu vắng hàng loạt trụ cột, không nhiều người tin rằng họ sẽ có được 3 điểm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Juventus nhận thất bại 1-2. Mặc dù vậy, họ vẫn được tham dự Europa League, do ở trận đấu còn lại, Maccabi Haifa cũng để thua Benfica.

    Tấm vé đến Europa League chỉ giúp Juventus phần nào giữ lại thể diện, nhưng không thể làm các juventini vơi đi nỗi buồn. Khi nỗi buồn ấy trở nên quá lớn, họ phải tìm kiếm những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại. Và thật may mắn, vào đêm qua, người hâm mộ Juventus đã tìm được hạnh phúc ấy. Tất cả đến từ một cái tên: Federico Chiesa.

    30 phút đáng hy vọng của Chiesa - Bóng Đá

     Chiesa vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp PSG.

    Phút 74, Chiesa được HLV Massimiliano Allegri tung vào sân, thay cho Fabio Miretti. Đó là khoảnh khắc được các juventini chờ đợi từ rất lâu. Chàng trai 25 tuổi bị chấn thương dây chằng trước đầu gối trái trong trận gặp AS Roma vào ngày 9/1/1997. Sau 297 ngày làm bạn với giường bệnh, anh đã quay trở lại, được hít thở bầu không khí của một trận đấu bóng đá.

    Trong thời gian ấy, bóng đá Italia đã đối mặt với quá nhiều biến động. Tuyển Italia thi đấu bạc nhược, lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup 2022. Juventus cũng sa sút thảm hại, sớm hụt hơi trong cuộc đua giành Scudetto và dễ dàng bị hất văng khỏi Champions League. Đến lúc này, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng số phận của Azzurri và “Lão phu nhân” sẽ rất khác nếu họ có Chiesa ở trên sân. Sau trận đấu giữa Juventus và PSG, tờ Il Bianconero dùng một câu đầy chua chát để nói về chàng trai vừa bước sang tuổi 25: “Chiesa trở lại, nhưng Juventus giờ đã khác rồi”.

    Theo Fotmob, trong gần 20 phút có mặt trên sân vào rạng sáng nay, Chiesa tung ra 1 cú sút, chạm bóng 12 lần, thực hiện 8 đường chuyền. Con số ấy không quá ấn tượng, nhưng đã được dự đoán từ trước. HLV Allegri cũng không mong Chiesa vào sân để tạo nên sự khác biệt về mặt tỷ số. Ông chỉ xem đây là món quà dành tặng cậu học trò trước khi Juventus chia tay Champions League. Cho đến khi Chiesa thực sự sẵn sàng, Juventus sẽ không sử dụng cầu thủ này quá nhiều. Họ không muốn báu vật của mình sẽ rơi vào tình cảnh như huyền thoại Alessandro Del Piero trong quá khứ. Điều đó được HLV Allegri khẳng định khi trả lời phỏng vấn với Mediaset Infinity:

    “Chiesa đã tập luyện rất tốt. Tôi từng hoài nghi về tâm lý của cậu ấy. Nhưng trong buổi tập cuối cùng, tôi thấy cậu ấy rất bình tĩnh. Hôm nay, Chiesa đã chơi 20 phút với khát khao rất lớn. Tuy nhiên, tôi sẽ không sử dụng cậu ấy nhiều trước thời điểm World Cup bắt đầu. Chúng tôi muốn cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh khi bước vào tháng 1”.

    30 phút đáng hy vọng của Chiesa - Bóng Đá

     Các cầu thủ PSG cũng rất hạnh phúc khi Chiesa trở lại.

    Rạng sáng nay, Chiesa đã quay trở lại sân cỏ. Đó là tín hiệu vui với cả Juventus lẫn tuyển Italia. Hy vọng rằng chàng trai này sẽ sớm lấy lại phong độ như trước khi chấn thương, tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao. Điều đó chắc chắn sẽ đến, và chúng ta phải kiên nhẫn.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 21:41 03/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...